My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 27, 2009

Vèo một cái đã thấy Tết trôi đi. Nhanh như vài cái chớp mắt vậy, mới 30 Tết đây thôi mà, giờ đã sắp hết mùng 2 rồi.

Cũng tranh thủ lượn vài nơi trong khi chớp mắt mấy cái, đến được đường hoa và ngắm nghía hoa, chụp hình được 1 bên đường, phía bên kia để dành mà chưa biết khi nào đi tiếp được; đến được nhà người thân, nhận lì xì đỏ rực và lì xì cũng khí thế; đến thăm được nhà các sếp cũ/mới và đồng nghiệp, ăn no và cười vui. Hay nhất là lần đầu tiên rút bài xem may rủi, 2 lần đều 2 cây đen thui, 1 lần 3 bích, 1 lần 4 bích, cứ tưởng là đen lắm, ai dè khi "uýnh bài ăn tiền" lại là 1 trong 2 người đỏ nhất , lời những 10k,.

Nói chung là 2 ngày đầu năm thấy mình thu - chi khá cân bằng, lì xì bao nhiêu là nhận lại ngần ấy, có phần thu nhỉnh hơn vì tuy số lượng bao không nhiều nhưng bao nào bao nấy đều "nặng" cả , chắc tài chính năm nay sẽ rủng rỉnh.

Vài tấm hình du xuân ngày mùng 1 nhé

Photobucket PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket