Entry bên bếp hồng
Friday, January 23, 2009 10:27:00 PM
29 Tết.
Phải nói là lâu lắm rồi mới lại thức đêm luộc bánh chưng, tính ra cũng phải hơn chục năm ấy chứ. Mà lần này là thức trọn đêm, chứ không phải a dua một lúc rồi lăn ra ngủ như ngày còn be bé hồi xưa đâu.
Từ ngày vào SG đến giờ, năm nào nhà cũng sắp xếp để tự gói, tự luộc nồi bánh chưng ăn Tết nhưng thường là gói buổi tối và sáng dậy thì mới nhóm lửa luộc. Năm nay ngày gói bánh chưng lại vào ngày đã được nghỉ Tết, thêm vào đó, do có "động cơ cá nhân", mình đề nghị nổi lửa ngay sau khi gói xong bánh và "tự nguyện" thức đêm để trông nồi bánh.
Tuyển mãi mới có 2 tình nguyện viên trông bánh cùng mà người thì ở HN, kẻ ở tận trời Âu, vậy là đành một mình "tác nghiệp". Không có cảnh người người ngồi quây quần trên chiếu bên bếp, vừa trông bánh vừa trò chuyện và cũng có thể ngủ ngay tại bếp cho ấm vào những ngày mùa đông miền Bắc mà chỉ có 1 kẻ cứ ra bếp đẩy lửa, châm nước rồi lại vào với chiếc máy tính, trò chuyện với người trông bánh online.
Thức đêm mà thấy đêm cũng không dài lắm, chỉ có câu chuyện cứ nối dài những suy nghĩ, những trăn trở...








