My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuần đầu năm

Dạo này toàn phải viết blog theo kiểu entry của cả tuần. Một phần cũng vì bận bịu quá, có chút thời gian thì chỉ muốn nghe, đọc hoặc xem, ngại viết.

Tuần đầu tiên năm 2009 trôi qua nhanh vì mọi deadline đều tập trung cuối tuần. Một bài báo cáo môn học, 1 bài thi và cả 1 cái đám cưới.

Trước giờ mình cứ hay thắc mắc vì sao có những người quản lý thường hay bỏ công ngồi chỉnh sửa lại những gì nhân viên đã viết chỉ vì không hài lòng và mình cho rằng như vậy là điều không hay bởi công việc của người quản lý là định hướng, giao việc và yêu cầu nhân viên thực hiện lại nếu chưa phù hợp, chứ người quản lý giỏi không phải là người trực tiếp làm từng việc nhỏ nhất. Nhưng quả thực thì bây giờ mình đã hiểu... Không phải ai cũng có trách nhiệm đối với việc chung, không phải ai cũng có kinh nghiệm về viết lách, không phải ai cũng kỹ lưỡng. Những con người có môi trường làm việc khác nhau, có khả năng khác nhau và những độ chênh trong suy nghĩ, trong cách nhận thức khi đưa lại gần nhau thì thật khó hợp tác, đặc biệt khi chỉ là bạn bè, không ràng buộc gì về quyền lợi và trách nhiệm. Bởi vậy, nếu mình muốn điều tốt cho bản thân mình, không muốn mình bị nhận chìm chung và nếu mình lại quá cầu toàn thì hệ quả của việc ôm đồm công việc là điều không tránh khỏi. Thế nên mệt, bận và suốt 1 tuần ròng thiếu ngủ.

Ngày thứ 7 vẫn còn nặng đầu nhưng vẫn vui chơi trọn bộ, từ đám cưới cho tới đi nghe nhạc, đến tận đêm luôn . Tự thấy mình cũng quá ư là ham chơi.

Chủ nhật ngủ nướng vì không nỡ rời chăn khi trời lạnh đến mức này. Thích thú bật radio vừa nằm vừa nghe chương trình quen thuộc đã gắn bó 10 năm nay xong rồi mới dậy.

Rồi cũng thi xong. Tiết mục kế tiếp là chầu tất niên ở nhà bạn Hà Rùa với sự có mặt của em Wiz, em Duy Hiên và em Lô nữa. Món lẩu nấm rất ngon và câu chuyện của mấy chị em cứ gọi là liên tu bất tận, làm mình quên cả giờ về.

Giờ này ngày mai là coi như đã được nghỉ học rồi smile.