My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 01, 2009

Năm mới tới rồi! Tờ lịch cũ chưa muốn tháo xuống song cũng đã treo cuốn lịch của năm mới lên tường. Những con số vô tri nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc, thời khắc 00h00 đã lùi dần xa và mang đi chút tiếc nuối dù mọi điều mới mẻ chắc chắn đang lại gần hơn. Những muộn phiền, lo lắng ít phút trước sẽ được thay thế bằng những niềm hào hứng, chắc chắn thế đấy!

Việc "động chân tay " đầu tiên trong năm, không kể đến việc gõ bàn phím nhắn tin chúc mừng năm mới đến bạn bè, là ...rửa bát. Bữa tối đã kéo dài thành bữa khuya và đánh dấu một kỷ lục về ăn muộn.

Việc kế đến là phơi quần áo.

Toàn tiếp xúc với nước nhé! Hi vọng năm nay sẽ lộc về như nước

Dự định sẽ làm bài tập để 2 ngày tới được đi chơi, không bị vướng bận đến bài vở của ngày thứ 6. Hi vọng năm nay học hành tấn tới .

HAPPY NEW YEAR MY FRIENDS!