Tất niên
Tuesday, December 30, 2008 4:23:00 PM
Thực sự là chưa bao giờ tham dự một buổi tất niên được tổ chức đàng hoàng, dù đã đi làm 5 năm và cũng 3 năm có mặt tại cơ quan này, lý do vắng mặt thì cũng cả do tác nhân chủ quan lẫn khách quan. Nhưng năm nay thì khác, gặp dịp "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", buổi tất niên được tổ chức đúng ngày không phải đi học (ban đầu dự định là tổ chức vào ngày mình đi học
) "đối tác đi chơi" thì cũng vui vẻ cắt lịch 1 buổi, thành phần phòng tham gia cũng khá đông đủ, thế là tham gia thôi.
Kết quả là đã có một buổi tối thật vui, nhiều cảm xúc với:
Những câu hát ngọt ngào, trong veo của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền của Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương và Bài ca đất phương Nam. Thực sự là đã được nghe trực tiếp rất nhiều ca sỹ, hầu hết là ca sỹ trẻ, nhưng cũng có những ca sỹ gạo cội, song đây là lần đầu tiên được nghe NSND Thu Hiền hát và thật bất ngờ khi mình đã cảm thấy rung động như thế. Giọng ca truyền cảm, nhẹ nhàng và đầy tự sự với những ca khúc mang âm hưởng dân ca đã mang đến một không gian thật ấm cúng, thoải mái và bình yên. Tự dưng nghĩ, nếu mà cô này tổ chức liveshow, khéo mình cũng chẳng ngại ngần mua vé đi xem mất.
Lần đầu được ngồi nghe Tổng giám đốc nói chuyện. Một bài phát biểu không hề mang tính "lễ", không phải là diễn văn mà lại mang đến cho nhân viên một sự phấn khởi, động viên lớn về tinh thần, và cả vật chất
. Đã nghe nói nhiều về bản lĩnh nói là làm của ông này, nhưng quả thực phải được nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới cảm thấy tin. Ít ra thì ông ấy cũng đã làm được những điều mà người tiền nhiệm chưa làm được (hay không muốn làm) là đã tới tiếp xúc với những nhân viên của 1 đơn vị đang có lượng nhân lực lớn nhất trong toàn TCT, và cảm ơn họ, khích lệ họ. Những cam kết ông ấy đã phát ngôn sẽ được kiểm chứng vào giờ này năm sau thôi, để xem lòng tin của nhân viên có bị sứt mẻ không nhé
.
Sau bữa buffet nho nhỏ là màn trình diễn ca nhạc, thời trang, khiêu vũ và bốc thăm may mắn. Đến giờ mà giai điệu sôi động của Just dance vẫn văng vẳng bên tai và những phút cổ vũ nhiệt tình, vui nhộn của các anh chị tiếp viên, các bạn đồng nghiệp đã cho mình một cảm giác thật thân thương khi nghĩ đến môi trường mình đang làm việc. Dù lá thăm của mình chỉ gần may mắn (cùng màu và cách số đoạt phần thưởng đặc biệt 4 đơn vị, số đoạt phần thưởng thứ nhì 3 đơn vị) song cũng được lên sân khấu nhận phần thưởng hộ, thế là vui lắm rồi, cứ như mình được phần thưởng í
.
Lời ca của Happy New Year vang lên và những cánh tay đã vẫy chào nhau. Một năm cũ đang trôi qua, hi vọng những điều chưa vừa ý trong năm cũ sẽ ở lại mãi mãi. Với công việc, mình mong tình đồng nghiệp đang có phần dãn ra trong những ngày gần đây sẽ nhanh chóng được nối liền, mọi sự hiểu lầm, mọi suy nghĩ thiếu tích cực sẽ được tháo bỏ. Một năm mới đang đến rồi!







