My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nô èn, Nô en,..

Noel năm nay có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra đều thuận lợi, không những thế, có vài điều hay ho cũng tới. Cũng vui.

Quyết định nghỉ học đi chơi đã không hề là một sai lầm , và hơn cả, diễn biến tại lớp đã chứng minh suy đoán của mình là hoàn toàn hợp lý; cô giáo đã cho lớp nghỉ không chỉ ngày này mà còn cả buổi học sau! Sẽ ra sao nếu lóc cóc gần chục km tới lớp rồi lại thất thểu, hậm hực ra về nhỉ?

Mọi tính toán đều khá hợp lý nên không hề bị mắc kẹt tại "điểm nóng" nào dù dòng người ùn ùn khắp nơi: dạo phố ngắm nghía chụp hình từ 18h-20h và tới rạp chiếu phim cho tới khi VN đã thắng Thái Lan rồi vừa ăn khuya vừa theo dõi "tinh thần" của cổ động viên quá khích. Nói thì hơi quá, chứ mình nghĩ giá mà không có trận bóng kia thì không khí đêm Noel chắc đã không mất đi sự yên bình đáng có. Mình chẳng biết tinh thần dân tộc hay niềm tự hào, sung sướng ở đâu, chứ xem ra, những kẻ ầm ĩ ngoài đường kia có mấy người đáng trọng, chỉ toàn thấy lợi dụng sự kiện này để rồ ga, nẹt bô, không đội mũ bảo hiểm, chạy lung tung trên vỉa hè,...

Vài hình ảnh minh họa cho không khí hội hè và sự bon chen của bản thân đây Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket