My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuần 51

Thêm một tuần nữa trôi qua.

Vài cuộc bận rộn và bận tâm rời xa.

Vài dự định nho nhỏ nhưng cũng chẳng giản đơn chưa thực hiện trọn vẹn và lại dồn ứ sang tuần tới, hứa hẹn một tuần nữa cũng chẳng thư thả gì.

Mình đâu phải là kẻ nhiều việc gì cho cam, tất cả chỉ vì cái tội chưa làm việc này đã nghĩ sang việc khác và núi thời gian rảnh rỗi ban ngày không thể bù đắp cho những cuống cuồng ban tối. 2/4/6 hay 3/5/7 thì cũng cứ 22h mới ló mặt được về đến nhà, bận học có mà bận chơi cũng có, có khi chủ nhật cũng không là ngoại lệ. Tệ thật đấy!

Mơ ước được ngủ nướng trong tiết trời mát mẻ, lành lạnh cứ ngày càng đeo đuổi thân mình. Cái ước mơ nho nhỏ ấy hóa ra chẳng dễ thực hiện như mình nghĩ, mấy tuần rồi chẳng có ngày nào là cuối tuần thì phải, hic.

Hi vọng tuần mới sẽ vui chơi cho ra dáng lễ cuối năm chứ nhỉ.