Kết tuần
Sunday, December 14, 2008 5:42:00 PM
Thế là sang ngày mới và qua tuần mới rồi! Nhưng entry này là để tổng kết 1 tuần dài đằng đẵng mới qua .
Hoạt động chủ đạo của tuần vừa rồi là học và chơi.
Đầu tuần thì tập trung vào cái bài tập nhóm mới. Kỳ cạch dàn ý với chả slides, cuối cùng thì cũng chẳng được present, chỉ vì nhóm mình "cao số", chẳng bạn nào bốc thăm đúng tên nhóm mình, thế là lọt vào 1 trong 5 nhóm không phải/được thể hiện. Mất toi 2 ngày đầu tuần rồi! .
Kế đến là cái lịch thi cuối tuần. Lúc nào cũng vậy, "nước đến chân mới nhảy" thế mà lần này nước đã ngập chân rồi mà không ngày nào trong tuần học cho ra hồn, cứ cầm sách lên, đọc được vài dòng là mắt đã nhắm tịt lại và lại tặc lưỡi "ôi dào, đề mở ấy mà" rồi cho phép mình ..ngủ. Được hôm rảnh rỗi thì kiểu gì cũng sẽ làm đủ thứ chuyện linh tinh không tên nhưng quyền ưu tiên luôn cao hơn việc học và đến khi cầm được sách lên là lại đọc rồi nhắm rồi tắt đèn đi ngủ . Ấy vậy mà đầu óc lúc nào cũng ong ong việc học mới tài chứ, lương tâm cắn rứt là chính. Thế nên chơi cứ chơi mà lo cứ lo. Kệ! Đến lúc chỉ còn 5 tiếng nữa là hết ngày Chủ nhật thì cũng xong môn thi. Công sức thức đêm, thức hôm đêm Chủ nhật cũng chỉ để lưu giữ cho mình chút khái niệm rồi, đề thi không như phán đoán song cũng chẳng có gì bất ngờ hết. Coi như đã cất được gánh nặng của cả tuần rồi .
Phần chơi của tuần thì rất đáng kể nhá. Tối nào không đi học cũng đi chơi, kể cả đêm trước ngày thi, thậm chí là đi học về vẫn có thể chơi. Hẹn hò được với bạn H.A 2 tối trong đó có cả đêm xem Vietnam Idol, đêm diễn không thuộc về sở trường của các Idol nhưng dù sao cũng được xem em Mik hát live trước khi em bị out. Dù sao cũng vẫn tiếc!
Đường phố đầy không khí Noel lắm rồi, khắp nơi đèn màu sáng rực, cây thông lấp lánh những châu nhiều màu rồi nhạc tưng bừng khí thế, nói chung là rất kích thích tinh thần vui chơi. Chạy xe ngoài đường mấy ngày này tốn thời gian hơn bình thường và cũng dễ chuốc bực mình, nhưng mà vẫn chẳng chán. Lướt qua vài cửa hiệu bán đồ trang trí, thấy mê cây thông Đài Loan lá kim ( y chang thông thật) giá hơn 2tr ở Hai Bà Trưng lắm rồi, quyết tâm khi nào đủ điều kiện nhà to, nhà đẹp sẽ rước 1 cây như vậy về nhà ngắm cho đã .
Các khu trung tâm thương mại, các khách sạn lớn đều thu hút lượng người đến tham quan chụp hình rất lớn. Chẳng hiểu có phải dân nhà ta thiếu chỗ chơi hay không mà kéo nhau đến đông thế, năm trước, năm trước nữa có thấy vậy đâu nhỉ, hay là do cuối tuần nên mới thế? Chạy xe lòng vòng nghía qua Zen, công viên 23/9 và chạm chân được đến Saigon Center, Tax, Sheraton, Diamond. Chẳng thích bon chen nên chỉ tạm chụp vài tấm ảnh ghi nhớ :
Thương xá Tax phía đường Lê Lợi:
Và trên lầu 1 - SG Center (khu này rất vui ):
Sheraton rực rỡ song không mới lạ:
Diamond nổi bật và lung linh màu tuyết trắng nhưng hơi thiếu sự sinh động:











