My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Noel sớm

Cuối tuần đi làm song cũng không quá "tâm trạng", dù gì thì cũng là lần thứ 5 phải đi làm ngày thứ 7 rồi, cũng phải quen đi chứ.

Bật nhạc Giáng sinh cho cả phòng nghe tưng bừng từ sáng đến trưa. Trời hơi lạnh hơn nên se sua mặc áo dệt kim và quàng khăn nữa chứ, vừa chống lạnh, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến cái cổ họng đang thời kỳ ẩm ương. Thế mà lại có cái cảm giác sung sướng y như đang được hưởng cái lạnh ngày gió mùa đông bắc về ấy. Sao mà mình lại yêu mùa đông đến thế nhỉ?

Ra đường chiều tối, gió mơn man da và tóc, chẳng lạnh lắm nhưng cứ không kìm được những tiếng suýt soa, chủ yếu là thể hiện niềm thích thú. Chả mấy khi trời ưu đãi SG thế này đâu.

Tự thưởng cho mình bữa tối ngon miệng với Lẩu nấm Kichi (Parkson), ngon miệng nhưng mũi chả cảm nhận được mấy vì đang tịt ngóm. Mà cũng lạ, 2 lần đi ăn ngon gần đây đều gặp vấn đề sức khỏe, lần này thì đỡ hơn vì dù sao cũng vẫn còn biết ngon.

Parkson cũng trang hoàng đón Noel rồi, đồ trang trí Noel cũng được bày bán nhiều. Đồ chơi xinh xắn và cũng ngộ nghĩnh, lượn qua bộ đồ Ông già Noel - tuần lộc - người tuyết biết hát We wish you a merry X'mas 2 lần chỉ để bấm nhạc nghe, thấy mình cũng nghịch ngợm quá, nhưng biết làm sao được, đồ dễ thương mà, chỉ có cái giá gần 700k thì chẳng dễ thương lắm . Rồi lại còn thích mấy vỏ hộp quà gói giấy đỏ dùng để trang trí khắp Parkson nữa chứ, giá mà ôm được 1 hộp về nhà trưng thì vui quá . "Thu hoạch" được vài tấm hình và 1 cục đất sét dẻo dùng để luyện tay vui phết, nhìn người bán hàng thao tác nặn hình nên không thể không mua 1 cục về nhà cho cháu chơi (mình chơi ké ).

Lẩu nấm này:

Photobucket

Cây thông châu đỏ này:

Photobucket