Phong thủy và tướng số
Wednesday, November 26, 2008 12:41:00 PM
Buổi chiều vắng sếp. Cả phòng tự dưng rộn ràng hẳn lên khi có nhân vật đầu têu vụ xem hướng ngồi phù hợp mạng và cung mệnh. Mình thì quá ư mù mờ khi nói đến ngũ hành, phong thủy hay tướng số nhưng vui nên cũng cứ tham gia. Kết quả là tuổi Con gà công nghiệp (Tân Dậu) của mình mang mạng Thạch Lựu Mộc, tức là cây lựu đá, Cung mệnh là Cấn, tức phù hợp hướng Đông Bắc, còn Thổ là gì thì mình không biết .
Thực ra thì cũng chưa hiểu được gì nhiều đâu, chỉ biết là mọi người cứ ồn ào lên về hướng ngồi trong phòng, về tuổi tác phù hợp nên mình cũng nghe, cũng hỏi cho rôm rả. Thật là trùng hợp là hôm qua sếp cũng ra tận bàn mình đặt chiếc la bàn xem hướng nên mới biết hóa ra mình cũng ngồi đúng hướng cần ngồi rồi. Chẳng hiểu có phải vì thế mà mình có vẻ may mắn hơn người khác không nhỉ?
Hôm qua sếp còn bày đặt đoán tính cách qua chữ ký cho mình nữa chứ, không biết là nhìn chữ ký đoán tính mình hay là nhìn mình rồi gán cho chữ ký nữa
. Nào là mình thuộc dạng người trân trọng quá khứ, lãng mạn ngầm
(ngầm mới sợ chứ), đôi lúc hơi hão huyền; dám đương đầu với thử thách và thích giúp đỡ người khác. Có lẽ cũng đúng!![]()








