Ảnh đẹp
Monday, November 24, 2008 8:55:00 AM
Ngày chủ nhật rảnh rang nhưng không ra khỏi nhà nên nổi hứng rê chuột nghía trọn bộ ảnh từ năm 2006 đến giờ. Theo thời gian, số lượng ảnh trong một lần chụp ngày càng tăng và tần suất chụp ảnh cũng càng trở nên dày hơn trước.
Lần đầu làm dáng trước 1 chiếc máy chụp hình kỹ thuật số là dịp đi SIN hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2006. Cậu đồng nghiệp đi cùng mang theo chiếc máy chụp hình không biết là mấy chấm mà ảnh nhòe quá. Đến khi sang SIN, cậu này tiết kiệm được 1 khoản công tác phí do "ăn nhờ, ở đậu" được chỗ người bạn nên quyết định mua chiếc máy ảnh mới. Hình ảnh lung linh hẳn nhưng mình thì quá "gà mờ" nên chưa biết thế nào là tạo dáng, kết quả là chỉ được 1 tấm gọi là tạm được
.
Đi SIN về được 1 tháng thì đến sinh nhật và món quà chính là chiếc máy ảnh Olympus 5.0 MP hiện đang dùng. Từ đó thì ảnh nhiều dần lên và độ tự tin, nhí nhảnh (và cả nhí nhố
) trong tạo dáng cũng được cải thiện đáng kể. Mỗi lần đi chơi, kể cả đi 1 mình thì số lượng ảnh thu lượm được cũng vẫn không quá "hẻo" và kỷ lục về số lượng ảnh của môt chuyến đi hiện tại vẫn là 7 ngày trên đất Pháp với hơn 1000 tấm ảnh dành cho mấy chị em
, đúng là kỳ tích khó lặp lại!
Một trong những điều thú vị nhất là ghi nhận lại được những cảnh đẹp đã được ngắm, những bông hoa đang nở và hơi thở cuộc sống thường nhật tại nơi mình đặt chân qua. Mỗi tấm hình là một kỷ niệm đáng nhớ và nhìn lại sẽ thấy lại quãng thời gian đã qua của chính mình. Chỉ nhìn hình thôi là cũng thấy con người mình thay đổi ra sao rồi. Khi tóc dài, khi tóc ngắn, khi trang phục giản đơn, khi đã biết làm điệu, sự biến đổi cũng không hẳn chỉ là ở ngoại hình. Ngắm lại chính mình có lẽ cũng là những phút thư giãn thú vị
. Thế mới biết mình biết yêu bản thân lắm chứ!
Folder Favorite Pics giờ đã lên đến con số 236, và chắc chắn đó chưa hoàn toàn là con số cuối cùng bởi vẫn còn đang tiếp tục lựa chọn hình để còn mang ra tiệm ảnh tráng 1 lần về giữ. Rồi sẽ cần tìm 1 cuốn album thật to và sẽ cần thời gian để ghi lại những điều nên nhớ dưới mỗi bức hình. Đặt kế hoạch từ nay đến Tết sẽ hoàn thành nhé! Đang tiếc tiếc khi nghĩ đến khoản kinh phí khổng lồ, nhưng viết đến đây thì lại chợt nhớ ra khoản lì xì mấy năm chưa có dịp sử dụng. Thế là coi như khả thi rồi đây.
Ảnh bonus nhé:













