Mình bị sao thế này?
Wednesday, November 19, 2008 3:46:00 PM
Vết trầy trụa do cú "không ai đẩy cũng ngã" tuần trước chưa kịp khô da và những đám da nhuộm màu tím cũng chưa kịp trở về trạng thái bình thường thì cổ đã kịp khô rát và đau đến nỗi không dám nuốt cả nước bọt vì viêm họng. Rồi sốt, rồi ngây ngất vì cảm và hiện tại thì đầu đau như bị búa bổ, hai thái dương như có gọng kìm xiết chặt. Nhưng điều bất thường nhất là bỗng thấy xuất hiện bên cổ phải 1 nốt u, ấn vào thấy đau, đang dự đoán là hạch nhưng chẳng biết có phải không? Mơ hồ lo lắng.![]()
Uống thuốc rồi mà sao không thấy thuyên giảm nhanh như mọi lần nhỉ? Ấy vậy mà cũng chẳng bỏ được làm, chẳng bỏ được học dù thấy chạy xe ngoài đường một đoạn dài như thế cũng là điều rất rất khó chịu.
Nhiều lúc có cảm giác các tế bào trong mình đang mất dần sự chặt chẽ trong kết nối và hệ miễn dịch đã mất chức năng, mỗi bộ phận lại tấn công cơ thể theo những cách thức khác nhau nhưng đồng thời. Chẳng hiểu đến mức nào thì mình sẽ phải từ bỏ mọi loại lịch mà nằm một chỗ nhỉ? Chưa đến mức không nhúc nhích được thì có nghĩa là vẫn còn sức đấy nhỉ?
Ngồi trong lớp và nghe 7 nhóm thuyết trình nhưng không hứng thú lắm, một phần vì bị ảnh hưởng bởi sức khỏe, một phần vì chẳng nhóm nào làm "trúng đề" cả, như thầy nhận xét thì là lạc đề ấy. Tự hỏi sao mọi người thích phức tạp hóa tình huống nhưng lại quá đơn giản hóa trong cách giải quyết, toàn đưa ý kiến chủ quan, thậm chí là suy diễn để giải thích hành vi, trong khi đề bài rất rõ ràng và cách giải quyết thì gần như đã có sẵn.
Nhóm mình lần này tuy chưa hoàn hảo đến từng chi tiết, song đúng như mình dự đoán về lý thuyết sự độc đáo luôn gây ấn tượng, cách trình bày đề tài thông qua một đoạn kịch cùng nội dung được đánh giá là phân tích tốt, đúng hướng đã mang về cho nhóm 1 điểm 10 hiếm hoi của lớp. Chứng tỏ được sự đúng đắn trong ý tưởng nhá!
Dù vậy, nhóm mình đã làm việc theo cách thức đi ngược lại lý thuyết của thầy về làm việc nhóm, với việc gần như không có trưởng nhóm và trao đổi hầu hết là qua email, thế mà cũng thành công đấy chứ ![]()







