My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hoàn cảnh

Sự cố thường là kết quả cuối cùng của một chuỗi những sự việc, hành động không phù hợp. Lý do có một mà cũng có thể nhiều, nhưng "hoàn cảnh xô đẩy" thì muôn kiểu, giống như là:

  • Thao tác sai trong công việc dẫn tới gặp sự cố không đơn thuần chỉ là việc người thực hiện làm sai một động tác nào đó. Có thể sẽ có những lý do từ trạng thái tinh thần, tâm lý trước khi thực hiện công việc, từ sự hợp tác với đồng nghiệp, sự sự chủ quan của những đối tượng khác,...
  • Hay lưu thông ngược chiều không phải lúc nào là một hành động cố tình vi phạm pháp luật, phía sau đó có thể là một sự vội vã hơn mức cần thiết của người vi phạm.
  • Hoặc ngã xe sóng xoài ngay khi vừa đến cổng cơ quan thì có thể đổ lỗi cho lối đi lổn nhổn đá nhưng có phải do sự hấp tấp muốn tránh chiếc ô tô đang xuất hiện ngược chiều gần đấy hay không thì ít ai biết được.

...

Với mình, sự cố không mong muốn hay đến theo "chùm", vừa ngày hôm trước xe bị dọa đưa về đồn nhưng cuối cùng vẫn thoát (dù hơi "chát") thì hôm sau xe lại lăn kềnh ra đường dù không ai đụng. Phân tích nguyên do để mà biết cách phòng ngừa về sau, chứ lòng thì vẫn muốn đổ lỗi cho "hoàn cảnh" lắm .

P/s: 16 năm trước, con bé 11 tuổi còn cứ tiếc mãi cho nhan sắc nổi tiếng với câu trả lời về cái nết không nên đánh chết cái đẹp đã không được đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi hoa hậu năm ấy. Lúc đó thấy khoảng cách sao thật xa vời, thế mà hôm nay lại có dịp ngồi đây trao đổi, nhận bản tường trình của người đẹp về sự cố người đẹp gây ra hôm qua. Quả thực là khó ngờ!