My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 10, 2008

Cả sáng thứ 7 chỉ ăn - nấu ăn rồi lại ăn và mong sao sớm đến chiều để đi ngụp lặn và thưởng thức món lẩu nấm, thế mà trời nỡ lòng nào lại đổ mưa ào ào vào giờ dự định khởi hành. Cứ tưởng tượng ra cảnh vượt mưa 15km cũng đủ nhụt chí rồi. Thế là thôi nhé bơi lội, thôi nhé lẩu nấm. Lại nằm ườn xem đủ các thể loại phim ảnh, kênh truyền hình và tin tức.

Đăng ký học bơi được 3 tuần mà chưa tuần nào đi đủ buổi, khi do thời tiết, khi do bị rủ rê tụ tập. Thân phận môn ngoại khóa bao giờ cũng vậy.

Chủ nhật nắng chói chang từ sáng nhưng phải ra đường để đi đám cưới. Lâu lâu lại thích cái cảm giác xúng xính đồ đi ngắm cô dâu - chú rể và khách khứa đi dự lễ cưới, thế nhưng thật ít đám cưới mang lại niềm thích thú thực sự. Những lối mòn, những lễ nghi nhàm chán và tệ nhất là những màn ca hát vô thiên lủng, thậm chí lạc đề đến là ngán ngẩm. Ai cũng có thể phàn nàn, nhưng để rồi xem liệu ai bước ra khỏi những con đường nhạt nhẽo ấy?

Dự định sẽ chụp mấy tấm hình em Elizabeth nhân dịp tròn 1 năm em được mặc áo đẹp, tranh thủ chụp chủ của em mặc váy mới luôn , thế mà không hiểu vì nóng hay vì nắng hay vì gì mà cổ thì trở chứng đau rát, mũi thì sụt sịt. Chẳng lẽ mình lại mẫn cảm với không khí lạnh đang tràn về miền Bắc? May mà qua 1 đêm cũng ngon giấc, mọi thứ đã trơn tru hơn .