Hết tuần, hết tháng
Friday, October 31, 2008 5:02:00 AM
Đi làm rồi nhưng cái tâm trạng mong muốn đến giờ về, đến ngày nghỉ, đến thời điểm lĩnh lương dường như không bao giờ bớt "nóng". Đâu phải chán ghét công việc, đâu phải thiếu thốn gì cho cam nhưng có lẽ đã mang "phận làm thuê" thì mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi khác được.
Tự dưng đọc được câu hỏi " Mục tiêu trong công việc của bạn là gì?", thấy sao mà khó trả lời thế. Bỏ qua sự thiếu chặt chẽ và thiếu cụ thể của câu hỏi, cứ cho là một câu hỏi về mục tiêu lâu dài đi, mình đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó? Hình như chưa thì phải. Trong mình hóa ra chỉ có những mong muốn chung chung về môi trường làm việc, về thu nhập, về tính chất công việc mà thôi. Nghe những kiểu phát ngôn: ... tôi sẽ trở thành trưởng bộ phận..., tôi sẽ mở công ty riêng..., tôi sẽ ... mà thấy khâm phục họ bởi sự tự tin, dám nghĩ và dám nói. Mình thì lại thuộc kiểu phải có cái_gì_ đó rồi mới dám nói, thậm chí có rồi mà còn chưa biết nói ra sao
. Thế nên mục tiêu công việc của mình chắc chỉ đơn giản là làm hết khả năng những gì phải làm mà thôi rồi cái gì tới thì sẽ tới.
Sắp được nghỉ 2 ngày và chuẩn bị lĩnh lương rồi ![]()







