My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

October 23, 2008

364 ngày còn lại cũng có thể vẫn nhận quà, cũng có thể vẫn đi chơi và cũng có thể vẫn ăn ngon, nhưng một ngày duy nhất trong năm vẫn có ý nghĩa đặc biệt dù mọi hoạt động cũng chỉ có giới hạn.

Hôm nay, lần đầu tiên mình xuống hồ bơi với một mong muốn rất chính đáng mà cũng không đơn giản. Buổi đầu cũng mới chỉ biết cách nín thở úp mặt xuống nước thôi. Bể huấn luyện hầu hết là trẻ em, thấy mình đúng là "nổi trội"

Ngày đặc biệt thế mà tự dưng lại rước ốm vào người. Chỉ biết trông chờ giấc ngủ sẽ là liều thuốc an thần hữu hiệu mà thôi và ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời nữa...


...When the sun the moon the stars fall from the sky
or if the rivers cease to flow from mountains high
I'd still be loving you. forever I do...


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script> ~* Forever I do *~ - Solidharmonie