Người ngợm - ngợm người
Wednesday, October 22, 2008 5:05:00 PM
Phù! Thế là cũng hoàn thành được tất cả các công việc dự định làm trong ngày.
Càng ngày càng thấy mình tham! Không tham sao lại xếp 2 lịch hẹn và 1 việc phải làm trong khoảng thời gian 1h30 phút sau giờ làm và trước giờ học dù quãng đường hơn 10km đầy rẫy lô cốt và người thì nêm cứng. Ngẫm ra thì cũng chẳngi muốn tự đặt áp lực cho mình làm chi, nhưng vì cứ muốn tận dụng tối đa những lúc ra đường nên mới đôi ba cái tiện thể, làm việc này việc kia sao cho tiền xăng xe là ít nhất
.
Việc thì xong như ý nhưng lại đến lớp muộn 15 phút. Chẳng tiếc gì bài giảng đâu, căn bản là thấy "nhụt chí" khi phải loanh quanh tìm nhà giữ xe bên ngoài bởi ngôi trường xây vuông vức có khoảng không thật lớn ở giữa và có cả tầng trên- tầng dưới chỉ để giữ xe cũng đã "hết tải". Nhìn con ngõ nhỏ nhem nhép nước mà đầy xe dọc lối và người ra vào nườm nượp mà phát ớn. Thôi thì từ giờ quyết tâm không đi học muộn nữa vậy. Cũng may mà lúc xong việc cá nhân rồi đã không nông nổi đi về khi biết sẽ phải vào lớp muộn, không thì đi học đều đặn rồi lại "xôi hỏng bỏng không" bởi hôm nay ông thầy cho lớp làm bài thi giữa kỳ.
Mình thì luôn tâm niệm "thích thì làm, không thích thì đừng cố" nhưng mà hóa ra cũng chưa được hoàn toàn vậy. Phải nhìn và nghe ông thầy vô duyên là chuyện chẳng dễ chịu gì nhưng mà lại đang phải cố đây. Việc nhìn thì còn tránh được, không thích thì không nhìn, nhưng mà nghe những câu chuyện hết sức vớ vỉn và giọng nói dở tệ của ông ấy thì chịu, không sao tránh nổi, tất cả chỉ vì cái bài thi. Hóa ra mình đi học cũng vì điểm chác quá!![]()
17km về nhà cũng phải tận dụng để làm thêm 2 việc nữa và cũng đều suôn sẻ cả. Kể ra thì ngày hôm nay cũng khá "thành công" đấy chứ. Chỉ có điều trưa đã phải đi vá bánh xe mà tối lại dính thêm 3 vết vá nữa thì đúng là không bình thường chút nào. Ra đường bây giờ không chỉ ngại kẹt xe, lô cốt, bụi ngập mặt mà còn thêm phần sợ đinh nữa. ![]()
1 ngày với 45km trên đường, về đến nhà thấy thân mình ám đủ thứ bụi bặm, nhễ nhại, mệt mỏi, chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này ![]()







