Quà tặng - Tặng quà
Wednesday, October 15, 2008 4:58:00 AM
Nhận quà thì ai chẳng thích nhưng chọn quà không phải việc đơn giản.
Phải làm sao để món quà thật vừa ý người mua, có thể mang lại niềm thích thú cho người nhận mà lại phù hợp với ngân sách cho phép thường là những yêu cầu khi đi chọn quà. Khó khăn lắm!
Tháng này mình phải trải qua khoảng 5 lần khó khăn thế này đấy!
Ước gì ở SG có cái shopping center to như Siam Paragon thì đỡ biết bao.
P/s: Siam Paragon là một Trung tâm thương mại lớn (có lẽ là lớn nhất) tại Bangkok hiện nay với đủ chủng loại mặt hàng từ những thứ vô cùng nhỏ nhặt nhưng xinh xắn như chiếc chặn cửa hình con chuột nhắt trong gian hàng văn phòng phẩm bát ngát cả một tầng lầu cho đến các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới, rồi đồ chơi, trang phục trẻ em, thậm chí là cả ôtô (hơi thắc mắc không biết người ta làm sao để đưa những chiếc ôtô lên trên đó
). Tại đây, không gian rất thoáng đãng và sạch sẽ, có đài phun nước, có những rặng trúc xanh rì, mỏi chân thì có sẵn ghế nệm ngồi nghỉ, có wifi để online ...dạo chơi mà cứ ngỡ mình đang đi trong sảnh của khách sạn 5 sao nào đó. Khu ẩm thực có thực đơn rất đa dạng, phong phú, đặc biệt là có hình ảnh demo rõ ràng, khách thích món nào thì chọn món đó, không phải băn khoăn món ấy ra sao (hầu hết các khu ẩm thực tại shopping center tại Thailand đều áp dụng phương thức này). Ngoài ra, ở đây còn tập trung các nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, cafeteria, khu vui chơi, siêu thị (Gourmet ở tầng trệt có nhiều mặt hàng hấp dẫn lắm, đặc biệt là món ăn chế biến sẵn và trái cây
). Đi trọn 1 ngày từ sáng đến tối nhưng vẫn chưa thể ngắm nghía trọn vẹn và tìm hiểu cặn kẽ về nơi đây. Chỉ hi vọng khi có nhiều money sẽ qua đây sắm đồ về nhà trưng cho đã.
Pic: sau 1 ngày dạo chơi tại Siam Paragon thì "lượm" được bé gấu Be mine và chiếc đồng hồ để bàn con con xinh xắn
. Pic này không chụp tại Siam Paragon ![]()
Series ảnh tại Siam Paragon đây:









