Bus dạo phố
Monday, September 8, 2008 4:00:00 PM
Ngày Chủ nhật không mưa dù mây đen u ám vẫn lượn lờ trên bầu trời, tuy nhiên, đó không phải là lý do chính khiến mình lựa chọn bus để đi chơi. Thế mà khám phá ra bao điều thú vị và thuận tiện do bus đem lại.
Trước tiên là cảm giác tung tẩy khi diện áo cộc, quần cộc, dép xỏ ngón mà không sợ nắng trong khi đầu thì chẳng vướng bận chiếc nồi cơm điện lúc nào cũng làm tóc bết bệt vì mồ hôi và khói bụi, chẳng tùng tằng áo khoác, khẩu trang, găng tay gì hết. Sướng!
Rồi đến sự sảng khoái khi trốn được cái nóng đường phố trong chiếc xe bật điều hòa mát mẻ, ghế ngồi thoải mái, đi bus mà cứ như đi xe du lịch ấy chứ.
Ngồi xe bus thì lo gì đường gập ghềnh, nước bẩn lênh láng nữa, lại tha hồ mà ngắm nghía đường phố. Nhận ra có nhiều nơi hàng ngày mình đi qua mà sao lạ quá vậy nhỉ, thì cũng đúng thôi, đi xe máy làm sao mà ngó nghiêng?
Xuống xe ngay trung tâm thành phố, bước chân trên hè phố mà sao thấy thật thảnh thơi và nhẹ nhàng, chẳng lo phải tìm chỗ gửi xe, cứ tung tăng thích ghé đâu thì ghé. Có cảm giác hôm nay mình thật khác và bỗng thấy vui vẻ với ý nghĩ ấy, thế nên thật tự nhiên và đầy cảm hứng ghé các shop ngắm nghía hàng hóa.
Kết quả của hơn 3 tiếng loanh quanh là vài món mỹ phẩm trong duty shop và chiếc vali nhỏ gọn được Parkson giảm giá 50% đã mong muốn bấy lâu, chỉ tiếc là vẫn chưa "tậu" được chiếc kính mát phù hợp.
Và lại lên bus về nhà khi cơn mưa đã nhè nhẹ rơi, bỗng thấy bus thật là ưu việt trong tiết trời này, mới chỉ tưởng tượng cảnh đi chơi về mà phải lùng bùng áo mưa chạy xe đã thấy thật...tội nghiệp, thế mà biết bao lần mình như vậy rồi nhỉ?
Dù biết bus còn nhiều bất tiện, chưa phù hợp để lựa chọn đi làm, nhưng giờ bỗng thấy ngày nghỉ mà dạo bus đi chơi thì cũng thú đấy chứ. Này nhé, đoạn đường 15km đi trong 1h với chỉ 3000đ mà được lên xe máy lạnh vi vu, nắng chẳng tới mặt, mưa chẳng tới đầu, chỉ thế cũng đủ khoái rồi. Nhưng chừng nào mà mình còn được sung sướng lên bus ngồi từ đầu đến cuối, thậm chí một mình 1 xe (như 2 lần đi bus tuyến Tân Sơn Nhất - Văn Thánh) thì có nghĩa là ngành vận tải công cộng VN vẫn thất bát lắm. Chỉ mong bus ngày càng sạch đẹp hơn, nhân viên ngày càng bớt "thô" hơn, khách lịch sự hơn, giờ kết chuyến muộn hơn thì có lẽ sẽ còn gắn bó với bus.
Chỉ một buổi đi dạo phố bằng bus thôi mà sao thấy mình văn minh thế?!
Bonus: Những hình ảnh "chộp" qua cửa kính bus
Hồ Con Rùa:
Diamond Plaza:
Nhà Thờ Đức Bà:
Quán phở Bắc Hà vẫn hay ghé qua (chẳng hiểu anh trai đang làm gì trong cái tháp kia)









