My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sách lậu

Món quà ngót nghét 2 năm kể từ ngày nhận, giờ mới mang ra đọc (tự cảm thấy tội lỗi, tội lỗi quá ). Nội dung có biết sơ sơ vì đã xem phim dù chẳng còn nhớ gì nhiều. Càng đọc càng thấy hấp dẫn nhưng những "hạt sạn" tưởng chừng li ti, song với mật độ dày đặc khiến cảm hứng nhiều khi như trôi mất đôi ba phần. Đã có lúc định lấy cây bút highlight đánh dấu vào tất cả những lỗi chính tả và lỗi in ấn khác, nhưng lại thôi vì chợt nghĩ, nếu làm vậy, thời gian đọc sách sẽ kéo dài và mình chẳng khác nào người soát sách, rồi kết quả là cuốn sách của mình sẽ chi chít dấu hồng cánh sen nữa chứ.

Những cuốn sách in lậu được bán dọc các vỉa hè, thậm chí có hằn nhà sách to tướng như ngoài HN luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đa số sinh viên và những người trẻ bởi lý do duy nhất là giá rẻ và sự nhầm tưởng nội dung sách này giống nguyên bản. Song thực tế lại không phải vậy. Không hiểu cách làm sách của những nhà in lậu ra sao, có phải họ phải gõ lại toàn bộ nội dung sách hay không mà lỗi chính tả do nhầm dấu, do lặp dòng, do sai ngữ pháp lại nhiều đến thế, khiến độc giả vừa đọc, vừa đoán nghĩa thoải mái. Đó là còn chưa tính đến chuyện nội dung sách có thễ bị biến tướng đi không chừng.

Bản thân ít khi mua sách, nhưng cũng tự hứa sẽ mua sách in của NXB đàng hoàng, vừa lợi cho mình, vừa không làm lợi cho kẻ xấu