Break-up
Thursday, August 14, 2008 3:04:00 PM
Hơn 1 tuần nay vẫn theo dõi phim truyện Đài Loan "Hoa tàn, hoa nở" - bộ phim mình xem lần đầu cũng cách đây gần 1 thập kỷ, với diễn xuất của Tần Hán, Nhạc Linh, Tiêu Ân Tuấn. Niềm hạnh phúc của Kha Nhĩ - Lan Tường đã qua đi dù họ đã trải qua nhiều khó khăn vì định kiến, vì những trở ngại từ gia đình, con cái và dù đám cưới đã được tính đến. Tuy đã biết một cái kết happy-ending cũng sẽ diễn ra với những con người thật tốt bụng và đáng yêu kia, nhưng vẫn thấy trong lòng dấy lên chút tiếc nuối. Cứ tự đặt câu hỏi về sự chia tay đầy đột ngột và khó lý giải kia mãi và tưởng chừng đó chỉ là chuyện phim ảnh...
Lần thứ 3 nghe bạn kể về sự chia tay trong vòng 3 năm. Nhưng khác với 2 lần trước, mức độ nghiêm trọng của sự việc hôm nay có thể nói là lớn hơn rất nhiều. Vẫn nhớ trong entry nào đó, mình đã viết về sự may mắn của bạn với 1 tình yêu đến như duyên trời định, gặp gỡ không bao nhiêu và ở cách nhau trọn đại dương. Đã không ít lần bạn hồ hởi khoe niềm hạnh phúc và đúng giờ này tuần trước bạn còn tung tăng kéo mình đi xem áo dài cưới. Vậy mà lời chia tay vỏn vẹn trong một email dài chưa đầy nửa trang giấy đã đến khi đám cưới chỉ còn tính bằng ngày, khi mà hồ sơ đăng ký kết hôn bạn đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng và cũng là khi bạn đang chuẩn bị những công việc cuối cùng cho lễ thành hôn. Lý do là gì thì cũng chẳng thể thuyết phục, nhưng nói là quá bất ngờ thì cũng chẳng hẳn. Là người ngoài cuộc và cũng là người tỉnh táo, mình cũng có băn khoăn về mối quan hệ ấy, nhưng lại cứ phải gạt đi và không bày tỏ vì nghĩ mình đã quá lo, để đến giờ, bỗng thấy mình phải áy náy. Chẳng biết có phải bạn đã học được cách đón nhận sau 2 lần đổ vỡ hay do nỗi đau lần này quá lớn khiến bạn chẳng thể đau lòng hơn hay không mà thấy bạn nhanh bình tâm đến lạ. Xem ra "số" bạn cũng lận đận đường tình duyên lắm.







