08.08.08
Friday, August 8, 2008 1:42:00 AM

Thỉnh thoảng bạn nhắn tin lại nhắc về cái ngày này như một lời giục giã mình xúc tiến kế hoạch cuộc đời. Nhưng mà đành lỗi hẹn thôi vì không thể.
Lại đang hướng về 09.09.09 mà không biết có khả thi hay không? Đôi khi ý thích cứ viển vông và linh tinh, lang tang thế thôi chứ nếu thành hiện thực chưa chắc đã cảm thấy thú vị. Ngày đặc biệt riêng trong ngày đặc biệt chung liệu có phải là một điều hay? Cứ chờ xem đã. Còn phụ thuộc vào "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nữa chứ.
Hôm trước cùng bạn đi dạo một vòng quanh các tiệm may áo dài cưới. Thật là hoa mắt với áo, với hoa, với đỏ, với vàng, với cam. Vậy mà không sao "cảm" nổi mấy cái mẫu đầy tính "khuôn mẫu" ấy. Bạn thì cứ tíu tít với áo trong, áo ngoài, áo 3 tà, với mấn đội đầu,... còn mình thì chỉ ngắm nghía mấy mẫu nhẹ nhàng, giản đơn. Chưa thể tưởng tượng nổi mình trong những chiếc áo đơn, áo kép và đội chiếc mấn cứng đơ ra sao nhưng xem chừng bạn hào hứng lắm, chưa đầy 2 tháng nữa nó làm cô dâu rồi mà. Là người thường nên chắc trong đời cũng chỉ mặc bộ áo cưới 1 lần (cùng lắm thì hơn chút
) nên có cho mình chọn cho bản thân 1 mẫu ưng ý thật khó, thích những điều đặc biệt và khác thường, song vẫn "tham" bởi cái ý nghĩ chẳng lẽ mình không được mặc chiếc áo rực rỡ ấy
. Thôi thì cứ để đến lúc ấy rồi tính.







