Niềm vui trẻ thơ
Saturday, July 26, 2008 2:12:00 AM


Mỗi lần bước vào gian hàng đồ chơi dành cho trẻ con, mình lại không thể không thốt lên "trẻ con bây giờ sướng thật" kèm theo ao ước được trở thành em bé để có thể thỏa thích chơi với những món đồ hấp dẫn đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn kia. Nhưng mà mơ ước viển vông ấy chẳng bao giờ thành hiện thực, nên cứ tranh thủ những lúc đi chọn hàng tặng em bé lại dành thời gian để chơi. Tội gì! ![]()
Những con thú bông nhỏ xinh sặc sỡ và có thể phát ra âm thanh lục lạc hoặc tiếng nhạc êm dịu của một bản nhạc dễ thương luôn luôn có sức hút kỳ lạ. Bấm cho nó kêu 1 lần thì không thể bấm thêm lần 2, lần 3, ... (chẳng hiểu chủ cửa hàng có xót pin hay không?
). Nhìn món nào cũng yêu, món nào cũng thích, nhưng mà giá tiền thì cũng đủ để kìm hãm niềm vui shopping lắm đấy. Lựa chọn được 1 con chó màu xanh có thể phát nhạc bằng cách kéo dây, 1 cặp bò vải khác màu và khác tiếng kêu cùng 1 con (không biết bò hay chó hay...?) mặc đồ đủ màu và bóp tay kêu chút chít thôi, nhưng không bỏ qua trò nào hết
. Mua đồ chơi cho bé theo cảm giác của mình, chẳng biết bé có thích hay không chứ người lớn chắc thích ![]()
Thú vị thế không biết. Có lẽ nên thêm việc đến các cửa hàng đồ chơi trẻ em vào thú vui thư giãn của mình.
P/s: tuy nhiên, những loại đồ chơi để "bé lớn gần 30 tuổi" thích thì cũng không nhiều nên việc tìm được 1 shop ưng ý không phải đơn giản. ![]()









