Những cảnh ngộ
Thursday, July 24, 2008 3:37:00 PM
1. Bà cụ 76 tuổi, Việt Kiều Mỹ đã không thể bảo vệ sự sống của mình trên hành trình bay từ Việt Nam đến Seoul - chặng bay quay trở về Mỹ. Chẳng biết cụ vượt đoạn đường dài từ Mỹ về VN ra sao và vì lý do gì, nhưng cái tình huống một mình cụ lên máy bay với 4 kiện hành lý ký gửi nhưng không người đi cùng và rồi chỉ sau 4 tiếng bay cụ đã ra đi mãi mãi cũng đủ để cảm thương. Trách nhiệm chẳng ai phải nhận nhưng rồi liệu có người sẽ phải mang nỗi day dứt khi nghĩ về kết cục này?
2. Cô gái gần 30 tuổi bị một tên "xì ke" dí kim tiêm uy hiếp trên đoạn đường rộng nhưng vắng vẻ lúc ban trưa. Hậu quả là cô gái đã phải mất đi 1 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc vòng tay bằng vàng và hơn 2 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại ước tính cũng gần 10 triệu đồng. 2 ngày trôi qua mà cô gái cũng chẳng thoát nổi nỗi bàng hoàng không chỉ bởi vì mất tài sản, hơn cả là sự sợ hãi khi mình lại là nạn nhân của một tình huống tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trang thông tin hình sự trên các tờ báo an ninh, công an hàng ngày. Hỏi bạn vì sao không kêu lên hay bỏ chạy nhưng cũng chẳng thể biết mình sẽ phản ứng và hành động ra sao nếu lâm vào hoàn cảnh ấy. Thôi thì cũng chỉ biết an ủi bạn "của đi thay người", nhưng sao thấy xót xa và lo lắng thế?
Một ngày nhiều trăn trở!







