Trống rỗng
Tuesday, July 15, 2008 1:35:00 AM
Sao mà khoảng thời gian này cảm thấy rỗng thế cơ chứ? Những công việc chẳng rõ tên, những bất cập hiển hiện và những lời than vãn, ngán ngẩm vây quanh khiến cho tâm trạng dường như đang trở nên bất ổn. Chẳng hiểu sao, chỉ trong vòng có mấy ngày mà đến 2 người-1 là đồng nghiệp cũ và 1 cũng sắp trở thành đồng nghiệp cũ, đều hỏi mình cái câu " định tính sao?" với hàm ý tìm hiểu xem mình có kế hoạch cho một cuộc "ra đi" nào đó hay không. Thực sự thì cái ý nghĩ đó cũng có lúc lảng vảng trong đầu, nhưng chưa bao giờ thành hình rõ rệt vì mọi thứ mới chỉ dừng lại ở ý tưởng giả định. Nếu xét đến những gì mình có được từ nơi đây, mình không bao giờ muốn rời bỏ, nhưng nếu nhìn vào những gì của hiện tại, mình lại cảm thấy chẳng có sự bền vững. Niềm hi vọng sẽ vẫn chỉ là hi vọng, thậm chí còn có thể suy giảm đi nếu hiện thực chẳng có sự biến chuyển.
Vẫn biết rằng khi đặt lên bàn cân những điều ĐƯỢC-KHÔNG ĐƯỢC để mà phải lựa chọn, mình sẽ chẳng lung lay trước sự tác động của bên ngoài đâu song liệu rằng mình có thể lạc quan hơn khi những niềm bi quan cứ loanh quanh?
Viết ra để "xốc" lại mình vậy thôi. Giai đoạn khó khăn chung ấy mà!







