Ngày thứ hai ở Pháp - Strasbourg (Pháp) + Kent (Đức)
Saturday, June 21, 2008 10:20:00 PM
Chuyến đi của ngày được bắt đầu từ nhà thờ Notre Dame cao nhất Châu Âu, toạ lạc tại thành phố Strasbourg. Nhà thờ Notre Dame ở Paris có kiến trúc giống nhà thờ này nhưng theo em Linh thì nhà thờ ở đây đẹp hơn và với độ cao 142m toà nhà như nóc nhà của cả vùng. Kiến trúc mang nét đặc trưng của nhà thờ, song sự tinh xảo trong đường nét và vật liệu đá cộng với sự rộng lớn về diện tích khiến cho ai cũng phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng.
Không thể chụp toàn cảnh nhà thờ nên chi có thể chọn hướng mặt tiền để lấy trọn độ cao:


Ngọn tháp còn lại sau khi người chụp ảnh đã "chinh phục" khoảng 100m độ cao nhà thờ:

Hình ảnh thành phố và những chi tiết của nhà thờ nhìn từ phía trong nhà thờ:


Khu Petite France được mệnh danh là Venice của nước Pháp, không thể chỉ dùng từ ĐẸP để diễn tả về nơi đây. Khung cảnh hữu tình với trời xanh, nước xanh, cây xanh và gió mát. Hình ảnh những nhà hàng nhỏ bên bờ sông có những chiếc bàn xinh xắn, những cây dù trắng cao cao cùng những giỏ hoa tự nhiên (mà chẳng phải tự nhiên có) càng khiến cho nơi đây mang nét lãng mạn hiện đại. Hoá ra những gì mình thấy trên phim ảnh giờ đã hiển hiện trước mắt rồi đấy. Không những thế, tiếng đàn réo rắt và nồng ấm như muốn níu giữ người qua đường càng làm cho nơi đây có một không khí đậm chất thơ. Bước chân đến đây, thấy mình như đang dự phần vào một cảnh phim vậy.







Tạm biệt Petite France, em Linh dẫn 2 chị em qua Đức mua sắm. Hơn 15 phút đi tram cộng khoảng 15 phút đi bus là từ đất Pháp đã qua đất Đức. Chiếc cầu biên giới với 1/2 cầu thuộc chủ quyền nước Pháp và 1/2 thuộc về Đức nối liền 2 đất nước song nếu không được giới thiệu, sẽ không dễ nhận ra sự khác biệt giữa 2 nơi.
Choáng ngợp trước siêu thị với đủ loại sản phẩm chăm sóc da, tóc, .. hàng có thương hiệu nối tiếng giá VN nhưng cũng biết lượng sức để không tự biến mình thành con la đèo hàng. Vậy mà về nhà rồi vẫn tiếc là chẳng thể mua nhiều hơn. ![]()

Sang đây đúng dịp ngày hội âm nhạc của Pháp nên đi chơi xem mọi người đàn hát, nhảy múa. Những con phố đông kín người đi xem và những tụ điểm ca hát xuất hiện ở mọi nẻo đường. Hoà mình vào đây mới thấy người Pháp (hay người phương Tây nói chung) thật tự nhiên trong việc thể hiện cảm xúc, họ nhún nhảy, hát hò, cổ vũ thật nhiệt tình, thậm chí họ còn có thể biểu diễn ngay những điệu nhảy phụ hoạ cho các nhóm hát. Dù không nghe đựơc mọi thể loại nhạc họ biểu diễn, song vẫn cảm thấy nhiều lý thú trong những giai điệu và không khí ấy.







