My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nỗi niềm xa

Chưa lần nào đi công tác mà cảm thấy kém hứng thú thế này, cảm giác chan chán khiến cho tâm trạng cứ lừng khừng, cộng thêm sự khó chịu của thời tiết càng làm cho bản thân cứ tự cho phép mình không thèm bước đi sớm.
Có lẽ sự không thoải mái đến bởi khi đi mà biết công việc đang dang dở khó phần hoàn tất một cách như ý, rồi thì việc thi cử đang cận kề với lịch san sát ngày đi/về, rồi thì việc chuẩn bị cho một chuyến đi xa còn chưa đâu ra đâu.
Chuyến đi ngắn ngủi song cũng lại có chút tiếc nuối khi đã lỡ không "xúc tiến" một mối quan hệ hứa hẹn nhiều thú vị. Tình cờ tiếp xúc như bao cuộc gặp gỡ trên máy bay khác, song sự vui vẻ và thân mật của chị khiến mình cảm thấy thật gần gũi . Những câu chuyện không đầu, không cuối song cũng đủ cho nhau biết chút thông tin. Ấy thế mà cho đến khi chia tay, mình vẫn không hề nghĩ ra cách gì để phát triển xa hơn mối quan hệ đó. Dù biết khả năng kết nối không quá khó, song sự tự nhiên đã vụt đi. Ngồi trên xe về thành phố mà cứ tự trách mình đã quá thụ động. Thôi thì lại tự nhủ, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại vậy.