My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chat chit

Một thời gian dài được chat chit thả phanh bằng Yahoo Messenger chính hiệu Y vàng. Nhiều lúc cứ huyên hoang với bạn bè khi mình được tự do và chẳng hề có chút rào cản nào về vụ chat chit tại cơ quan. Thời gian ấy kéo dài cũng được khoảng 20 tháng. Rồi thì thời hoàng kim cũng qua đi, YM đã bị đặt firewall.

Dân tình bắt đầu rỉ tai nhau về meeboo với đủ thứ tiếng lóng "mì bò" với chả "mẹ bọ". Cũng yên ổn và đầm ấm được hơn nửa năm thì meebo lại bị "treo giò vĩnh viễn".

Và rồi xuất hiện ebuddy để rồi một thời gian sau cũng lại bị "khai tử". Làn sóng truy tìm các trang web messenger thay thế lại càng trở nên sôi sục. Lần lượt tìm đến iloveim rồi koolim rồi imo và chu kỳ sống càng bạn về sau ngày càng ngắn ngủi, chẳng còn được tính bằng tháng, mà chuyển qua tính theo ngày.

Với phán đoán, IT đã phong tỏa mọi trang web có dính đến chữ im trong giờ hành chính, mình đã dò tìm cả buổi chiều trong số các trang web có thể chat và tìm ra một trang cực kỳ kỳ cục, mà đến giờ vẫn phải dựa vào nó để mà giao lưu với bạn bè trong giờ làm việc- heysan.com. Giao diện như một trang văn bản và chỉ hiện danh sách các bạn đang online, khi cần gửi message cho bạn thì chọn "Write" rồi gõ, rồi "Send", sau đó cửa sổ message mới hiện ra. Bởi thế, người cùng chat sẽ cực kỳ khó hiểu khi câu trả lời của mình thường chỉ đến sau câu hỏi 1 đến vài phút.

Thực ra thì không có nhu cầu tán gẫu quá lớn, song cái thói quen muốn biết ai đang online, muốn chào hỏi, hỏi thăm bạn bè, người quen cộng với tính hiếu thắng không chịu để người khác hạn chế khiến bản thân không chấp nhận "đầu hàng" nên lúc nào cũng muốn được online. Vậy nên, thà hơi mất thời gian và hơi ù ù cạc cạc còn hơn là không biết bạn bè ta giờ này ra sao