My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

27.5.08

27.5.08 magnify

Lịch làm việc và học hành căng thẳng cuốn tâm trí vào vòng vận động liên tục và khiến cho mọi thói quen thư giãn, thú giải trí (như blogging, thậm chí là ăn uống) dường như không còn đều đặn . Thực sự là không bận bịu đến mức không có thời gian rảnh rỗi, song vấn đề là ở chỗ khi một việc nào đó còn đang trong tình trạng chưa đến mức đạt yêu cầu như mong muốn thì bản thân không đủ tập trung để viết điều gì đó ra hồn. Hơn 1 tuần lễ mình không xem được trọn 1 bộ phim, không đọc trọn 1 trang blog của bạn bè và cũng chẳng có bất cứ trang báo giấy nào vào đầu, ức nhất là khi nhìn thấy một đống báo hấp dẫn trước mắt mà cầm lên chẳng đặng.

Giờ thì coi như giai đoạn “quá tải” đã tạm chấm dứt. Trước khi bước vào một giai đoạn tương tự khác thì cũng cho phép mình giải phóng tư tưởng chút đã, vậy mà mạng internet ở nhà lại “chập cheng”, cầm remote tivi chuyển đủ các kênh mà chẳng có bộ phim nào hấp dẫn cả. Thôi, đành blog qua MS smile

Mấy ngày nay bận quá nên chưa kịp nghía kỹ tấm postcard từ Lock of love nhận từ cuối tuần trước. Không hiểu sao họ lại gửi cho mình 2 cái postcard liền nữa, hình ảnh thì giống hệt nhau nhưng dòng chữ in thì hơi khác nhau ở phần tên mình, một cái ghi NGUYEN, còn 1 cái ghi NGUYEN THI MINH. Tưởng thừa mà hoá ra lại chẳng đủ J, vì chẳng có cái nào ghi đúng tên Việt Nam của mình cả. Dù vậy, cầm trên tay tấm thiệp vẫn thấy dấy lên một niềm vui chẳng giống bất cứ niềm vui nào. Thế là lọn tóc của mình đã đến được với người cần nó rồi đấy. Chẳng biết từ giờ về sau có khi nào mình lại đủ can đảm cắt đi mái tóc dài để mà thực hiện một hành động tương tự lần này nữa không nên đây có lẽ cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của mình.Kỷ niệm này cũng sẽ gắn với hình ảnh người bạn ở cách xa nửa vòng Trái Đất - người đã giúp mình vận chuyển món quà yêu thương và cũng nhờ có bạn giúp nên mình mới gửi quà đi, nếu không, chưa chắc ý tưởng hay ho kia đã trở thành hành động . Cám ơn bạn nhé, MS.