Bị cướp
Tuesday, May 20, 2008 5:02:00 PM
Cũng trên đoạn đường ấy.
Cũng loại vật dụng ấy.
Và cũng tình huống ấy.
Mình lại gặp cướp giật giữa đường.
Chẳng hiểu may hay không, nhưng mình lại vẫn giữ được tài sản.
Hơn 19h, đang bon bon chạy xe từ trường về nhà và đang lên kế hoạch cho một buổi tối về sớm thì điện thoại rung. Cẩn thận dừng xe, tháo dây nón bảo hiểm và đứng sát vỉa hè để nghe điện thoại. Hoá ra lại là được gọi đi tụ tập ăn uống. Ừ, thì đi. Nghe xong cuộc điện thoại thì bấm số của một em trong nhóm, định gọi nó đi luôn. Chưa kịp nghe thấy chuông reo phía bên kia thì....(chả biết diễn tả ra sao, vì khoảnh khắc diễn ra quá nhanh). Chỉ biết rằng có ai đó giằng lấy cái điện thoại của mình và chạy vụt đi. Nhưng cuối cùng thì phản xạ giữ lấy của mình đã thắng sự chủ động vội vã của kẻ gian. Chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay, chỉ có nón bảo hiểm thì rơi lốp cốp xuống đường và tay, mặt mình thì xuất hiện vài vết bầm nho nhỏ. Bàng hoàng và bất ngờ khiến mình không có bất cứ hành động nào khác ngoài việc cất ngay điện thoại, nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay người nhặt hộ và nói vài lời cảm ơn những người đang chia sẻ, rồi phóng xe đi luôn.
Những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau về tình huống ấy. Tại sao kẻ gian ấy cả gan hoạt động ngay chốn đông người? Tại sao khúc đường tấp nập ấy lại tồn tại nhiều cảnh cướp giật? Tại sao mình lại có khả năng "thắng" khi ở thế bị động? ....
Lại phải tự nhắc nhở mình cẩn thận, cẩn thận hơn nữa vì sự an toàn cho bản thân.
P/s:
Đoạn đường ấy là Phan Đình Phùng - Phú Nhuận.
Lần bị giật điện thoại trước vào đúng chiều 30 Tết, và diễn ra ở phía bên kia đường Phan Đình Phùng, chân cầu Kiệu.







