Ngày lễ + Công nghệ làm đẹp
Sunday, May 4, 2008 7:28:00 AM
5 ngày nghỉ trôi vèo qua trong chớp mắt. Bao nhiêu dự định ấp ủ đã thành hiện thực và ...trôi đi.
Những cuộc gặp gỡ, những buổi chuyện trò, những niềm vui giờ đã thành chuyện của ngày hôm qua.
Cái tính hay tiếc nuối ngay khi mọi sự vẫn đang chưa tới hồi kết mãi không sửa nổi, thế nên cứ hay tự mang đến cho mình những vu vơ buồn.
30/4: kế hoạch ăn uống, vui chơi nội thành trở nên dang dở khi mới chỉ kịp hoàn tất phần ăn uống
. Cơn mưa ập đến và rả rích suốt từ trưa khiến cho ý tưởng bột phát được triển khai ngay không cần suy tính. 4 tiếng đồng hồ trong tiệm cắt tóc trở thành một trải nghiệm hiếm hoi cho cái sự chải chuốt và làm điệu. Vốn chỉ định tỉa tót cho mái tóc ngắn đang dài ra một cách vô tổ chức được gọn gàng và dễ coi, thế mà phát sinh đủ thứ. Ngày mưa, tiệm vắng khách nên em gái ra mời chị gội đầu trước khi cắt. Ừ, thì gội, khoảng 10 phút thôi mà, tay nghề em này thì cũng đã từng kiểm chứng nên cũng chẳng ngại gì. Gội xong thì thợ chính - kiêm chủ tiệm, ra hỏi han ý định. Sau khi mô tả xong mong muốn, anh chủ tiệm đưa ra đề nghị cách làm để mái tóc lỡ cỡ vào khuôn khổ, không mất trật tự cùng ước lượng thời gian hoàn tất trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Trời thì vẫn mưa, lại thấy bùi tai nên ngại gì mà không làm. Vậy là bắt đầu một quy trình ngộ nghĩnh: cắt tỉa --->chải thuốc ---> gội sạch --->sấy khô--->duỗi nóng ---> cuốn lô ---> đổ "nước sốt" --->lại gội ---> lại sấy khô---> xịt dưỡng tóc. Ngồi cho thợ làm mà nhiều khi cứ nghĩ thầm, chẳng hiểu mấy em thợ có làm nhầm không, chẳng lẽ mái tóc ngắn ngủn của mình mà cũng phải chăm chút đến mức này cơ à? Kể cũng lạ, chẳng hiểu thợ chính nói gì mà các em thợ phụ cứ răm rắp làm như những cái máy, chẳng cần ai nhắc nhở. Hóa ra làm việc ở đâu cũng có quy trình cụ thể cả đấy, khéo cái tiệm này có cả chứng nhận ISO cũng nên
. Buồn cười nhất là dù chẳng hiểu người ta làm gì mình nhưng lại ngại mở miệng ra hỏi nên có nhiều công đoạn chẳng biết cụ thể là gì. Ví dụ như công đoạn mấy em gái lao vào cuốn gần 30 cái lô trên đầu mình rồi lấy tăm tre cài vào những cái lô, sau đó dội cả 2 chai "nước sốt" (chắc là nước dưỡng tóc) lên thì mình cũng cứ ngồi im chịu trận. Kết quả là tiêu tốn non nửa khoản thưởng lễ 30/4,1/5 cho mái tóc, xót cả ruột, cũng may mà cũng cảm nhận được tóc mềm mại hơn và cũng vào nếp hơn, không thì lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra mất.







