My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện nghề - chuyện nghiệp

Có một mối liên hệ mật thiết giữa "làm việc cho Hãng hàng không" và "phòng vé máy bay" hay "đặt vé" hoặc "mua vé máy bay", đó là phần lớn suy nghĩ của những người mình mới quen sau khi nghe câu trả lời về nơi mình làm việc. Bằng chứng là mọi người ngay lập tức hỏi về giá vé máy bay, hỏi về các chương trình khuyến mại, về khả năng mua được vé máy bay của mình,... thậm chí có người còn chẳng ngần ngại nhờ vả đặt vé ngay sau khi nghe mình giới thiệu. Đối với họ, dường như mọi hoạt động của một Hãng hàng không chỉ xoay quanh cái phòng vé.

Một số khác thì lại cho rằng "làm việc cho Hãng hàng không" thì nhất định làm là trong sân bay, "tai hại" hơn có số ít lại còn cho rằng sân bay là tài sản của Hãng hàng không nên câu chuyện đôi khi lại được chuyển sang đề tài về các Cảng hàng không kiểu như: sân bay TSN sắp rời ra khỏi thành phố à? hay sân bay ở Đồng Nai đã xây dựng chưa? , vv.vv...

Sự thật, mình chỉ làm việc trong một đơn vị trực thuộc Tổng công ty HK, đơn thuần về tiếp viên HK, chẳng liên quan chút gì đến giá vé hay đặt chỗ. Nếu đi công tác, mức độ ưu tiên đặt/giữ chỗ và làm thủ tục còn bị đặt dưới hành khách thông thường. Còn nếu muốn mua vé cho bản thân hoặc gia đình thì cũng phải ra phòng vé như thường, cũng phải ngồi chờ đợi chẳng khác ai và muốn xem chuyến nào còn chỗ thì cũng chỉ có cách gọi điện đến số của phòng vé mà hỏi. Có chăng mình sẽ nhớ số điện thoại ấy chứ không cần tra danh bạ như mọi người vì ...mình nhớ, vậy thôi!. Thế nên, với hầu hết mọi nhờ vả , câu trả lời của mình luôn phải lòng vòng một dây như thế và kết thúc là động tác ghi số điện thoại đã thuộc nằm lòng để mọi người chủ động liên hệ. Vì suy cho cùng, có giúp thì cũng lại mất công hỏi han chi li từng thông tin, thêm mất thời gian, mà đôi khi kết quả lại chẳng hoàn toàn như ý.

Đấy, cứ giãi bày vậy đi cho hiểu thêm về nhau. Nhỉ?