My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kiến/Nhận/Ý thức

Dạo này hay nói về kiến thức, nhận thức, ý thức của con người trong xã hội. Dù biết đó là chuyện muôn thưở, là chuyện hàng ngày và là chuyện nghe chỉ thêm đầy tai, vậy mà vẫn chẳng đừng được.
Trong 1 tuần, chứng kiến 2 hộp mail chung của 2 lớp Đại học văn bằng 2 bị "tấn công", một của lớp mình và một của lớp bạn. Hộp mail của lớp mình thì mất password còn hộp mail lớp bạn thì mất toàn bộ dữ liệu. Thực tế thì chẳng phương hại gì tới mình vì mọi tài liệu được đưa lên hộp mail chung mình đều đã download ngay và mọi thông tin cần trao đổi với nhóm, mình đều gửi trực tiếp đến các thành viên, không qua mail của lớp, thậm chí tài liệu ở hộp mail của lớp bạn mình cũng đã kịp in ra. Thế nhưng vẫn thấy thật khó chấp nhận khi có những nhân vật bí ẩn nào đó thích phá hoại.
Ừ thì, chỗ nào chẳng có kẻ tận tâm xây dựng và luôn tồn tại kẻ thích phá hoại. Vậy mà vẫn thấy mất chút lòng tin vào nhau, vẫn thấy kiến thức cao vòi vọi vẫn chưa song hành với ý thức tốt. Có chuyện cỏn con vậy mà cũng rắp tâm phá hoại thì rồi sẽ còn làm đến mức nào với những chuyện đại sự?
Xã hội hay phân biệt người giàu - kẻ nghèo, người học cao - kẻ ít học, nhưng hình như chưa thể (mà cũng có lẽ là chẳng thể) phân hóa người có ý thức cao - kẻ vô ý thức. Nếu mà làm được điều này, chắc cuộc sống cũng nhiều yên ổn hơn. Nhỉ?