Sinh nhật Bố
Tuesday, April 15, 2008 3:15:00 PM

Từ nhỏ con gái đã thường nghe mọi người nói con gái giống bố. Con gái hiểu rằng nói vậy không có nghĩa mọi người khen con gái xinh đâu (vì anh trai hay được khen đẹp trai nhưng kèm lời nhận xét giống mẹ cơ) nhưng con gái vẫn thường thích thế vì cái suy nghĩ "con gái giống cha, giàu 3 họ".
Con gái cũng hay được bố đưa đón trong những lần đi học xa, kể cả hơn chục ngày ròng rã đi tiêm ngừa dại sau khi bị con chó beggie nhà hàng xóm cắn trộm.
Con gái và bố cũng thường hay về một "phe" trong những buổi tối mất điện, cả gia đình nằm chơi bên hiên nhà thưởng thức trăng sáng và chơi đố vui.
Nhưng càng lớn con gái càng dần xa bố vì những khó khăn mang tính giáo điều, những khắt khe và cả những can thiệp không phù hợp của bố trong các mối quan hệ của con. Dù vậy, trong sâu thẳm, con gái hiểu bố lo nhiều cho con gái qua những lần nằm chờ con gái đi chơi về muộn, những tâm sự của bố đến tai con qua mẹ, những chăm sóc nho nhỏ hàng ngày...
64 tuổi rồi, chẳng hiểu bố mong mỏi những gì, nhưng con gái đoan chắc bố đang nóng lòng đợi ngày con gái ổn định cuộc sống gia đình. Mà điều này thì con gái đang phấn đấu, chưa thể nhanh hơn được, bố ạ.







