Thế giới 7 ngày
Monday, April 14, 2008 4:55:00 PM
Tuần 15 của năm 2008 khép lại với nhiều sự kiện đáng nhớ, nhiều trăn trở, lo lắng và cả nước mắt.
Một tuần gắn liền với cường độ làm việc cao hơn hẳn bình thường, thời gian làm việc không có giới hạn, áp lực có, căng thẳng có, bực bội có và cũng có cả những niềm vui. Chả phải công to việc lớn gì, nhưng mà có cơ hội gần TW, được đóng góp vài "ý mọn", được "vời" để tham vấn khi cần thiết, cho vài việc còn đang bị "xếp xó" ra ngoài ánh sáng, ... cũng đủ cho cái niềm đam mê thể hiện của mình trỗi dậy và kết quả là gây xáo trộn những hoạt động mang tính định kỳ, mang lại vài bức bối cho mối quan hệ đang hồi êm ả. Kể ra cũng khó nghĩ thật. May mà 7 ngày làm "cascadeur" cũng đã kết thúc, không thì chẳng hiểu mình còn bị cuốn vào cho đến mức nào nữa.
Kể cũng lạ, trước 7 ngày ấy, ít khi nào thức được trước 6h20 vậy mà đã có 7 ngày tròn trịa dậy trước cả 6h, để rồi sang ngày thứ 8 thì lại quay về mốc 6h30. Hoá ra tâm lý còn có chức năng hẹn giờ đồng hồ sinh học đấy.







