My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu tiên

6h10': Cố gắng dậy khi chuông reo mà không sao cưỡng lại lực hấp dẫn từ mặt giường nên vẫn cố "nướng" 5 phút, nhưng vẫn dậy sớm hơn hẳn những ngày khác.

7h10': Đến cơ quan sớm một cách bất thường

Và...

7h30: bắt đầu một ngày làm việc khác thường lệ.

Sự hồi hộp và hơi căng thẳng kéo dài gần hết buổi sáng với những cuộc điện thoại, những chồng công văn đến tới tấp, những hối thúc từ nhiều phía và cả sự dè dặt khi tiếp xúc với lãnh đạo.

Chạy qua chạy lại mà cũng quá trưa mới tạm ngưng để ăn và nghỉ mà cuối cùng thì ngủ cũng không yên nên dậy sớm và lại bắt đầu công việc buổi chiều.

Mệt và hơi căng thẳng song lại không cảm thấy chán ngán vì công việc khá suôn sẻ, trừ vài điều hơi khó chịu từ đối tượng "phụ".

Ngẫm ra một điều, công việc cũng chỉ là công việc mà thôi, điều quan trọng là con người điều hành công việc ấy như thế nào sẽ tác động trực tiếp lên cảm nhận của người thừa hành.

Ngày mai đang đến với ít bận rộn hơn, chắc thế, nhưng mà "phiền toái" thì không lường được vì đối tượng "phụ" ấy chẳng đi đâu cả.