Chả liên quan gì đến Cá tháng Tư
Tuesday, April 1, 2008 4:00:00 PM

Tâm trạng băn khoăn của mấy ngày trôi qua và được đóng lại bằng một quyết định mang nhiều trăn trở vào sáng ngày đầu tháng, chấm dứt 6 tháng tròn trĩnh "vật vờ".Đã ngẫm nghĩ nhiều về cái sự xây - bỏ trong mấy ngày này. Để đến cái đích tươi đẹp, gọn gàng và vừa ý, chọn cách đập đi, xây mới sẽ nhanh và đỡ tốn nơ ron thần kinh cho việc suy nghĩ hơn cách sửa sang, chỉnh trang nhiều. Chỉ có điều, những nền tảng cũ đôi khi lại mang trong mình những nỗi hồ nghi về giá trị bản thân. Thôi thì chính mình cũng chẳng muốn vướng vào mớ bòng bong ấy thì giải pháp hiện thời có lẽ có triển vọng thành công và khả thi hơn. Thôi thì nên gạt cảm giác cá nhân để mang tầm nhìn "đại cục" hơn là hợp lý rồi. Dù sao mình cũng đang lạc quan về hướng đi mới này rồi mà.
Có thể là "người được chọn" thay thế tạm thời là một thông tin khá ngạc nhiên trong thời điểm này. Nhận ra thêm lý do sếp vẫn tin tưởng mình là vì tính kín đáo
. Vậy mà đôi khi mình vẫn cho kín đáo trong công việc đôi khi là bưng bít thông tin không cần thiết.
.
Và đã là "người được chọn" để trình bày 1 phần cho đề tài nhóm vào tối nay. Sự linh cảm luôn cho những thông tin khá tin cậy, thế mà cứ tự mình gạt bỏ đi để rồi chính mình lại trình bày phần nội dung bản thân cặm cụi viết đến 1h đêm qua. Dù sao cũng có cơ hội tự cứu lấy chính "sản phẩm" của mình.
Thế là tạm thời qua giai đoạn khủng hoảng vì thiếu thời gian và thiếu ngủ, ít nhất là vào mấy ngày tới...
Chú thích ảnh: mai nhà nở muộn .







