Môn học đầu
Thursday, March 27, 2008 5:36:00 AM
Mấy ngày liền không hôm nào đi ngủ trước 12h khiến người lúc nào cũng có cảm giác căng căng và thiếu thời gian.
Thời gian thức chủ yếu được dành cho việc tìm kiếm và đọc các thông tin liên quan đến đề tài môn học. Chẳng hiểu là may hay không may mà mấy ngày này cũng chẳng có việc gì quá bận rộn đến tay mình nên mới thoả thích "làm việc riêng" đấy
.
Một đám khoảng 40 chục tên chẳng chung bất cứ thứ gì ngoài việc nằm chung danh sách được gom vào với nhau và giao cho một đề tài môn học ngay từ buổi học thứ 2. Sự thiếu khoa học trong cách làm việc của nhóm trưởng "tự phát" và vô vàn lý do không thuận lợi (từ việc thành viên nhóm không đi học đều, phải đi làm, thiếu phương tiện làm việc, không có thời gian hội họp,...) khiến cho đến buổi học thứ 4 trôi qua, đề cương đề tài vẫn chưa thành hình.
Vậy là đành phải tự thân tìm hiểu lấy và chủ động liên lạc với mọi người lấy ý kiến mà chẳng biết có ai cho ý kiến không nữa. Thời gian không còn nhiều và quy định không cho phép lựa chọn sẵn người trình bày nên xem ra điểm số của mình không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi.
Một môn học lẽ ra phải thú vị lắm cơ, hoá ra lại có nhiều bất cập thế này! ![]()







