My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

27 lần...

27-dresses-poster.jpg

Việc lưu giữ đầy đủ và cẩn thận 27 bộ váy phù dâu như những kỷ vật quý giá đủ cho thấy cô gái ấy trân trọng tình thân, trân trọng những cảm xúc thiêng liêng, trân trọng những giây phút trọng đại của đời người biết bao. Mỗi chiếc váy gắn liền với một kỷ niệm, với một cô dâu, với một đám cưới và với cả tấm lòng nhiệt tình của cô. Niềm mong ước vẫn luôn đưa cô đến với giấc mơ về một đám cưới của riêng mình, mơ về những câu nói chứa chan niềm yêu thương trong ngày trọng đại và đặc biệt là mơ về hình ảnh chú rể trong giờ khắc cô dâu tiến vào bục làm lễ.

Cuộc sống của cô đang nuôi dưỡng thứ tình cảm, cô vẫn cho là tình yêu, với một người đàn ông gần cô thật gần mà xa cô cũng thật xa. Sự hiện diện hàng ngày của người cô yêu cùng với những cảm xúc "ảo" cô tự dựng xây là nguyên nhân khiến cô đau khổ, khiến cô day dứt, khiến cô như mù quáng khi có những bất ngờ không mong đợi. Nhưng hoá ra chính vào lúc cô giải phóng tình cảm, thổ lộ tấm chân tình và có một sự đáp trả mà cô hằng mong đợi lại là lúc cô nhận ra tình yêu của cô với người đàn ông ấy không có thực, mọi thứ đều do cô tự huyễn hoặc mà ra. Thế mới hay, nụ hôn thường là khởi đầu của một tình yêu nhưng đôi khi lại là thời điểm chấm dứt mối tơ tưởng đã dầy công đắp xây bấy lâu. Ở đây dường như tiếng nói các giác quan luôn cho câu trả lời thật nhất.

Ngoài lề (hay còn gọi là liên hệ bản thân):

  • Có nên khuyến khích cách nói thẳng, nói thật và hôn thật này với những anh chàng, cô nàng cứ bị ám ảnh bởi những tình đơn phương chăng?
  • Nếu ở VN mà mỗi cô phù dâu đều được tặng 1 bộ váy làm kỷ niệm, chắc trong tủ của mình cũng có vài bộ rồi đấy.
  • Một bộ phim tình cảm lãng mạn, không mới mà cũng chẳng nhàm.