My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đọc truyện đêm khuya

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Đã lâu rồi bỏ qua thói quen nghe tin tức trên radio, chỉ thỉnh thoảng đảo qua vài kênh âm nhạc nghe chương trình quen thuộc hay chỉ để cho vui những lúc chẳng có phim hay, chẳng online hoặc chẳng có gì để đọc. Chức năng radio dường như đã mất dần tính ứng dụng và bị lãng quên cùng với những kỷ niệm một thời low-tech.

Và lý do khiến mình lại nghe radio tối qua cũng không ngoại lệ, điểm khác biệt có chăng là khi chương trình âm nhạc cuối ngày khép lại mình không với tay chuyển qua nghe nhạc MP3 như thường lệ. Thế nên bắt gặp lại một khoảng nhỏ ký ức của thính giả Đọc truyện đêm khuya.

Tiếng nhạc khoan nhặt, trầm buồn như tiếng thì thầm nhè nhẹ giữa đêm khuya cùng giọng đọc mang âm hưởng xa xưa mở đầu cho mỗi câu chuyện thú vị. Truyện được đọc thường là các tiểu thuyết nổi tiếng và để nghe trọn nội dung, thính giả phải theo dõi đều đặn mỗi ngày. Ấy thế mà cũng có lần mình đã không bỏ qua buổi đọc nào của tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió, nhờ vậy nên cũng thường tự nhủ đã đọc truyện dù bộ sách 2 tập vẫn còn mở dang dở.

Mỗi khi nằm nghe đọc truyện, dù đang ở nơi đầy nắng gió, vẫn liên tưởng về những đêm gió lạnh nơi vùng cao xa xôi, về những con người cả ngày lao động để đêm về nằm ôm chiếc radio nghe tin tức, nghe truyện. Cách thức giải trí duy nhất đôi khi lại mang đến sự thảnh thơi thực sự, niềm thư giãn trọn vẹn hơn bất cứ đời sống đầy đủ phương tiện truyền thông nào có lẽ cũng bởi những niềm vui, thói quen bình dị ấy.