My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Những xáo trộn

Thật khó để giải đúng nghĩa cho tình trạng hiện giờ.

Những thay đổi tạm thời không có thời hạn khiến ai cũng có chút ngỡ ngàng ban đầu và chuyển dần sang lo lắng, xót xa, thậm chí hơi chua chát trong suy nghĩ. Chả hiểu người trong cuộc nghĩ gì, cảm thấy gì chứ người ngoài cuộc xem ra lại xôn xao hơn bình thường.

Những cái lắc đầu ngán ngẩm đầy hàm ý châm biếm, những nụ cười ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Nhưng đặc biệt, hầu như không có ai tỏ ra cảm thông hay chia sẻ, bởi dường như mọi người không nhận ra bất cứ sự khó chịu nào từ đối tượng.

Mình cũng chẳng hiểu thực sự đối tượng nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, cái tầm của nhà quản lý dường như đã phai đi ít nhiều.

Rút ra điều gì nhỉ? Phải dám từ chối những gì KHÔNG NÊN là của mình.