Little Giants - Khổng lồ nhí
Saturday, February 16, 2008 9:24:00 AM
For everyone who's waited to be chosen, and wasn't... your day has come.
Một bộ phim dành cho thiếu nhi nhưng ngoài mục tiêu mang lại chút niềm vui cho các em nhỏ, chắc chắn nhà làm phim cũng muốn mang đến vài thông điệp - tuy không mới, cho mọi người.
Những đối tượng không phải ưu tú nhất thường không nằm trong sự lựa chọn cho một mục đích có tính toán nào đó. Và cậu bé quá còi cọc, hoặc quá to béo hay quá chậm chạp cùng cô bé giỏi giang Becky (có biệt danh Đá tảng) nhưng mang thân phận con gái đã không có được một vị trí trong đội bóng Cowboys của ngôi sao bóng bầu dục Kevin O'shea của thành phố Urbania chuẩn bị cho giải đấu lớn.
Không bỏ cuộc, cô bé Đá Tảng đã thuyết phục được bố - Danny O'shea và cũng là em trai của ngôi sao Kevin O'shea lập một đội bóng riêng với thành phần chính là các cậu bé đã bị loại trong đợt tuyển chọn, để được thỏa niềm đam mê chơi bóng. Và Giants ra đời.
Khi thành phố đã có 2 đội bóng, đồng nghĩa với việc sẽ phải có cuộc thi đấu để lựa chọn đội tuyển đại diện tham gia giải đấu lớn.
Sự thất bại do bị kìm hãm niềm yêu thích chơi bóng ngày nhỏ đã khiến ông bố Danny dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập và dẫn dắt Giants.
Kết quả ra sao thì ai cũng đều dự đoán được trước, bởi như hầu hết các phim dành cho thiếu nhi, chiến thắng luôn dành cho những ai biết vượt khó và cố gắng. Vậy mà vẫn bị cuốn vào từng đoạn phim như thường.
Bật cười với cách đi chọn các cầu thủ còn thiếu cho đội Giants, với buổi tối xướng danh các cầu thủ nhí tại nhà Danny được thực hiện như một lễ trao giải thưởng quan trọng, với cách miêu tả về nụ hôn của Becky và cậu bé Junior, với đội bóng "khấp khểnh" với to béo, gầy gò, yếu đuối đứng chung với nhanh nhẹn, hoạt bát...
Đầy phấn khích với trận đấu đầy thú vị và hào hứng. Nhiều lúc quên mất rằng đó là phim, lại hò reo cổ vũ như đang xem một trận cầu trực tiếp.
Hài lòng với cách xây dựng mỗi thành viên Giants đều biết sử dụng những cách riêng của mình để lập công.
Thông điệp của phim khá rõ ràng: ai cũng có những điểm mạnh và chiến thắng không phải luôn đến với kẻ có sức mạnh thể chất. Không mới, nhưng đã có thêm cơ hội nhìn nhận lại...








