Trời xui, đất khiến...
Wednesday, February 13, 2008 5:08:00 PM

Những cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng và không lựa chọn đẩy nhau lại gần hơn.
Những con đường quen thuộc ngày nào vẫn in dấu bánh xe chạy qua, chạy lại mỗi chiều hò hẹn không mục đích.
Những giận hờn mang đến nước mắt, sự nhớ nhung và cả những "dưỡng chất" nuôi lớn mầm tình cảm.
Những lần đón đưa chạy dọc theo chiều dài thành phố, thấm đẫm bụi đường mà lấp lánh ánh cười.
Những dự định cho tương lai gắn chặt với sự chờ đợi và sự cố gắng hết mình đang dần thành hiện thực.
...
Tất cả sẽ còn ở lại cùng kỷ niệm, của hiện tại và cho tương lai. Niềm hạnh phúc không chỉ đến khi YÊU và ĐƯỢC YÊU mà hơn cả đó là được LÀ CHÍNH MÌNH trong tình yêu. Cuộc gặp gỡ tình cờ mang lại cơ duyên đầy tính định mệnh kiểu 'trời xui, đất khiến" ngày ấy sẽ mãi là một mốc son trong cuộc đời.
Happy Valentine's Day!







