My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tổng kết Tết

Chúc Tết: đi chúc Tết được 9 gia đình, 2 nhà người thân; 6 nhà sếp + đồng nghiệp; 1 nhà bạn (thực ra là chị ). Kể ra thì cũng chịu khó rồi, xa có, gần có, ngày nào cũng chạy xe ra khỏi nhà. Tình hình này, cả năm cứ gọi là tiếp tục đi liên miên.

Lì xì: không phải lì xì nhiều như dự tính vì ít "chạm trán" trẻ con hơn nhưng vẫn được nhận lại kha khá, tổng số bao lì xì phát ra là 21, tổng số thu vào (tính cho đến thời điểm này) là 6.

Tiêu xài: Món tiền dùng đầu tiên trong năm là cho việc ...gửi xe nên khá ít, chẳng hiểu thế là tốt hay không tốt cho hầu bao năm nay.

Chuyện ăn uống: Bữa ăn đầu tiên trong năm phải vào bếp là bữa hóa vàng tiễn các cụ ngày mùng 3 Tết. Tuy không đến nỗi nào song so với ngày thường là một sự thất bại khi không "vượt qua chính mình" và vướng vào một vụ BỰC BỘI: món nem không có trứng do trước Tết không ai mua; gói thịt xay và túi nấm mình mua đã bị để bốc mùi ôi, miếng thịt bò nửa ký cũng không còn được tươi tắn lắm vì không được cất vào ngăn đá. Trách người, trách ta, rồi vẫn cứ bực , tiếc tiền thì ít mà cảm thấy xúi xúi, quẩy quẩy thì nhiều.

Bánh chưng để mấy ngày cũng chẳng chịu nổi cái nóng như rang của thời tiết và của nhang khói. Lột hết áo ngoài rồi cho vào tủ lạnh mà chẳng biết rồi có "xời" được hay không? Mấy dĩa trái cây trưng bàn thờ cũng đang vàng rũ; quýt, táo thì còn giải quyết được, chứ xoài, chuối thì tớ chịu. Bố mẹ chắc chẳng về kịp mà xử lý rồi.

Công việc: được phân công trực 2 ngày. Ngày đầu, phiên trực buổi chiều và lại có việc phải làm gấp nên vào cơ quan cực kỳ chuẩn giờ quy định (13h30) nhưng chưa hết giờ đã "chuồn" về đi chơi. Đến ngày sau (là hôm nay), trực từ sáng mà ngủ quên đến tận 8h30 dù đã 2 lần tắt chuông điện thoại. Vẫn cuống cuồng cả lên dẫu biết không có gì nghiêm trọng cả. Chả hiểu năm nay làm ăn kiểu gì? .