My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khai xuân

Entry dành cho ngày mùng 1 Tết được viết khi chỉ còn vài phút nữa là bước sang ngày mùng 2 .

Bình mình của ngày đầu năm mới được đánh dấu từ 10h sáng, đó là hệ quả của việc thức đêm giao thừa "đi chúc Tết" bạn bè trên blog cho đến 4h sáng.

Thêm một giao thừa ngoài trời, cùng vô vàn người lạ giữa đại lộ Nguyễn Huệ. Cảm giác không quá mới nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên những vui tươi. Vẫn thích thú khi quây quần chờ đón giờ khắc đáng nhớ của một năm, vẫn như muốn reo lên khi chứng kiến những chùm pháo bông sà xuống thấp, vẫn cứ muốn giữ mãi giây phút trao nhau những lời chúc đầu năm...

Buổi sáng mùng 1 buồn tẻ với những lặng lẽ. Giờ mới thấy sự vắng mặt của bố mẹ ảnh hưởng thế nào đến không khí gia đình, chả hiểu sau này có thay đổi gì không?

Cho đến khi mình ra khỏi nhà thì nhà vẫn chưa có vị khách nào cả. Bất chợt nhớ lại những ngày Tết ngoài Bắc, sáng mùng 1 bao giờ cũng dậy sớm, thay quần áo tươm tất rồi chờ đón những đoàn khách đến thăm nhà. Thường thì những bác, cô chú trong xóm đến trước tiên, cứ đến nhà nào thì lại thêm ít nhất 1 thành viên nhà đó tham gia đoàn chúc Tết. Mình thì luôn thích nhà có đông khách đến chơi, mà nếu vậy thì chỉ có những lúc bố là người khởi xướng đi chúc Tết thì sau một vòng quay về nhà mình, đoàn khách mới đông hơn cả. Cũng chẳng mấy khi được lì xì nhưng thấy mọi người vào ngồi đầy nhà là thích, mọi người ăn kẹo bánh nhiều thì càng thích, dường như hồi đó mình cho rằng sự may mắn đến cùng với số lượng vỏ kẹo, vỏ hạt (hướng dương) dưới nền nhà thì phải . Chỉ có những bạn bè thân của bố mẹ hoặc cô chú trong nhà mới mừng tuổi mà số tiền thì cũng không nhiều nên niềm vui đến cùng số lần được nhận tiền chứ không phải tổng số tiền, mà hầu hết tiền mừng tuổi được trao trực tiếp chứ không có bao lì xì đèm đẹp như bây giờ. Thế mà nhớ!

Đã lên kế hoạch từ Tết năm ngoái là năm nay sẽ mặc áo dài ra đường hoa chụp hình nên chiều mùng 1 thực hiện luôn. May mà mái tóc mới không đến nỗi nào, không thì Tết năm nay khỏi chụp hình gì cả. Mặc áo dài đi chơi cũng là một điều thú vị, thấy mình nổi bật không chỉ bởi màu áo rực rỡ. Ít ra thì cũng đã làm cho 1 người phải thốt lên dự định sẽ mặc áo dài đi chơi đường hoa (chắc đang ghen tị lắm đấy ).

P2030546.jpg picture by huongceline

Kế hoạch ngày mai là sẽ đi thăm nhà mấy sếp, đồng nghiệp, người thân. Cũng nhiều đấy. Phải dưỡng sức thôi, không thức khuya nữa.