Ngày làm việc cuối năm
Tuesday, February 5, 2008 2:44:00 AM
Đến cơ quan sớm 10 phút so với quy định là kỷ lục trong thời gian vài tháng trở lại đây. Có được kết quả này, một phần là do không phải chuẩn bị cơm trưa như mọi hôm (lười nấu cơm nên mang mì gói đi ăn), nhưng phần lớn là nhờ đường xá bỗng trở nên thông thoáng lạ kỳ.
Trời man mát, se se lạnh, không chút nắng và những con đường thênh thang mang lại sự liên tưởng về một ngày mùng 1 Tết xứ Bắc đã xa xa. Trên những nẻo đường, những chiếc xe biển số ngoại tỉnh chỉ còn thưa thớt. Ngày cuối năm, ai cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi và ở nhà thì phải? Ngay trong xóm nhỏ nhà mình cũng vậy, hàng ngày cứ đến giờ đi làm là mình chỉ lên xe phóng thẳng ra khỏi cổng, chẳng phải băn khoăn về việc ai đã mở cổng, nhưng hôm nay thì khác, ra khỏi nhà rồi hơi chững lại khi thấy cánh cổng tối qua mình khóa vẫn khép chặt.
Cơ quan cũng vắng vẻ hẳn khi một cơ số kha khá nhân viên đã tạm biệt công sở về quê ăn Tết. Những người hôm nay đi làm hầu hết là thành phần ăn Tết tại SG, một số cho cả con đi làm cùng vì các trường học cũng đã cho học sinh nghỉ Tết. Không khí ngày cuối năm có khác, đâu đâu cũng thấy hoa mai vàng (cả thật, cả giả), bánh kẹo, đồ ăn; người người đi lại hớn hở ra mặt, những câu hỏi thăm bâng qươ mang cảm xúc cho người hỏi hơn người được hỏi. Cũng vui!
Cái Thư chúc Tết của Lãnh đạo đoàn gửi cán bộ công nhân viên mình soạn hôm qua đã được cắt xén đi phân nửa, thêm vào đó là 4 câu thơ con "ễnh ương". Sếp cũng chỉ biết lắc đầu cười!
Các công việc cần phải làm trước Tết cũng đã hoàn thành phần lớn; dọn dẹp nhà cửa, mua và biếu quà, mua quần áo, gói bánh chưng đã xong. Giờ chỉ còn sắm sửa cho nhà mình, mua đồ ăn cho 3 ngày Tết và trưng bàn thờ nữa là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Năm nay chính ra lại chẳng có nhiều thời gian cho vui chơi trước Tết vì phải dành quá nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị Tết, thế nên đến giờ này vẫn chưa đi chơi chợ hoa và ngắm phố phường. Kế hoạch là chiều nay sẽ thực hiện nốt phần vui chơi ấy cho trọn vẹn, không thì cũng áy náy với bản thân lắm. ![]()







