Ông Táo chuẩn bị cưỡi cá chép rồi!!!!!!!!!!!!
Tuesday, January 29, 2008 3:49:00 PM
"Cái giá" của sự tự do trong dịp Tết chính là mấy đợt cúng kiếng từ giỗ ông rồi tới cúng ông Táo về trời và đêm giao thừa, 3 ngày Tết. Hụhụ
Chưa từng tự tay chuẩn bị đồ cúng bao giờ nên cũng vừa ghi nhớ lời mẹ dặn, vừa tìm hiểu qua đồng nghiệp và qua...mạng xem dân tình mua gì, cúng gì. Đúng ra thì phải nấu nướng một bữa ra trò, món nọ, món kia "hoành tráng", nhưng mà mình còn phải đi làm, hơn nữa nấu xong chẳng ai ăn thì uổng quá nên mình chọn giải pháp nhẹ nhàng, các Táo vẫn được ăn món chính, món tráng miệng và có cá chép cưỡi về Trời, áo mới mặc Tết, nhưng mà đơn giản thôi.
Đi làm về là chạy qua siêu thị mua giò lụa này, cam này, táo này rồi tất tả qua chỗ khác mua xôi vò, hoa tươi, quần áo. Lúc ở trong siêu thị, cứ nghĩ chắc cúng cá điêu hồng cho các Táo cũng được nên đã chọn 1 con, nhưng chưa kịp dặn dò gì, chị bán hàng đã đập đầu con cá cái đẹt, thế là xong, chỉ có nước mang về ăn thôi chứ biết làm sao, còn "phương tiện" của Táo thì sắm lại thôi . Thế mà lại hóa ra may, khi đến hàng cá ngoài chợ, thấy 2 con cá chép hơi to, cúng rồi phóng sinh thì phí phạm, mình lại chỉ một con điêu hồng nhỏ nhỏ, thấy vậy, anh bán cá nói: "điêu hồng đó, bán cho chị để cúng, em mang tội chết". Ơ, hóa ra, không được à? Vậy thì tớ mua cặp cá chép vậy. Hơi nan giải là em Attila đã trở thành "lừa cõng hàng" rồi, giờ thêm 2 con cá phải để trong bịch nước kia, biết treo đâu? Đành tống chung cả vào 1 chỗ, và đoạn đường 2km trở nên dài dằng dặc vì 2 con cá cứ quẫy mạnh, tung tóe nước vào đồ siêu thị, vào quần áo, ra xe. Ôi, sao mà xót xa cho xe, xót xa cho quần áo đi làm của mình quá .![]()
Về nhà thì phần nước trong bịch đã vơi đi hơn nửa và tình hình các em cá đã đứ đừ, cho vào chậu mà chỉ thấy 1 em còn "minh mẫn", em kia thấy đã phơi bụng lên, tưởng là "đi đời" rồi. Hóa ra được cấp nước kịp thời, nên lại hồi tỉnh. Hú hồn .
Coi như nhiệm vụ tiễn Táo chầu trời gần như hoàn tất. Sáng mai, anh có nhiệm vụ dậy sớm cúng Táo, mình dậy sau thu dọn. Chưa biết chọn chỗ nào để thả cá đây, quanh vùng này toàn kênh đen ngòm, thả cá đó chắc Táo chỉ có nước xuống âm phủ quá.







