Đã đến lúc được chơi (^-^)
Sunday, January 27, 2008 4:51:00 PM
Bình minh từ lúc đồng hồ chưa điểm 6 giờ vào một sáng Chủ nhật là một điều hiếm hoi, nhưng thôi, dù có buồn ngủ, dù có muốn tiếp tục cuốn mình trong chăn ấm thì cũng ráng mà vùng dậy và nhanh chóng rời nhà đi thi thôi.
Gần 20km vào thời điểm 6h30 thì cũng không quá vất vả, thế mà đến trường thi vẫn không đủ sớm để có thể xem thêm bất cứ điều gì.
2 buổi thi diễn ra nhanh, chỉ có thời gian cách quãng thì hơi lâu nên coi như mất trọn 8 tiếng đồng hồ. Mục tiêu đạt điểm 1/2 tối đa xem chừng đã vượt qua, không có điều gì quá tiếc nuối vì học bao nhiêu, làm từng đó, vài điều nhầm lẫn thì cũng do quá trình "lướt" chưa đủ sâu thì ráng chịu thôi.
Điều băn khoăn đọng lại duy nhất là hành động của mình trong buổi thi Quản trị học ban sáng. Khi buổi thi còn lại ít phút mình mới để ý xung quanh và thấy cô bạn ngồi bàn kế bên đang lén lút mở tài liệu xem, để ý thấy 2 giám thị có đi dọc lớp song không có bất cứ phản ứng gì nên mình hơi khó chịu và bất ngờ giơ tay gọi giám thị hỏi về việc thí sinh được hay không được mang tài liệu vào phòng thi (dù đã biết rõ câu trả lời) và thông báo thí sinh bên cạnh đang sử dụng tài liệu. Ngay lập tức giám thị đến xác minh và lập biên bản với cô bạn, việc ấy đồng nghĩa với việc thí sinh đó bị đình chỉ thi môn tiếp theo và như vậy khả năng hỏng thi là điều gần như chắc chắn. ![]()
Kết cục ấy không nằm trong dự tính của mình. Động cơ duy nhất khiến mình quyết định hành động chỉ là muốn có sự công bằng và tôn trọng những thí sinh khác trong phòng thi. Thế nên tự dưng cảm thấy hơi áy náy và có cảm giác mình đã quá đáng. Nhưng phân tích kỹ, nếu có quay lại thì mình vẫn sẽ làm vậy thôi, điều đó tốt cho tất cả mọi người. Nếu thực sự muốn học để lấy kiến thức thì phải đầu tư thời gian để học, còn nếu không thì không nên dành chỗ của người khác bằng trò gian lận. Đối với bạn gái ấy, nếu như quyết tâm học thì cơ hội vẫn còn trước mắt, sẽ không vì điều mình làm mà bạn ấy mất đi thứ bạn ấy không có.
Trong bài thi Quản trị học sáng nay có câu hỏi: tính nghệ thuật trong quá trình đưa ra quyết định được thể hiện rõ nhất trong bước thực hiện nào? Mình đã chọn bước lựa chọn giải pháp phù hợp và đã thể hiện bằng một hành động đáng nhớ thế này, chả hiểu sẽ được bao nhiêu điểm đây?
Dù sao thì tính từ 15h hôm nay cho đến gần nhất là 3/3/08, mình lại được tung tăng vui chơi thỏa thích với các kế hoạch đã dự trù sẵn sàng.
.
Chuẩn bị đón Tết thôi......








