Thứ 7 nắng vàng
Saturday, January 26, 2008 11:10:00 AM
Hình như mấy ngày cuối tuần (đặc biệt là thứ 7) vài tuần trở lại đây mình đều có những cảm xúc đặc biệt thì phải? hihi. Tự do muôn năm !!!!
Nắng vàng rực từ 8h sáng nên diện váy đẹp đi chơi vẫn phải phủ kín mình bằng chiếc áo vest và bôi sunplay đầy chân
.
Thực ra kế hoạch cho thứ 7 này là ở nhà 24/24 để ôn bài cho buổi thi ngày mai. Ấy thế mà vẫn không thể từ chối lời rủ rê của Mặt trời đến buổi giới thiệu cuốn hồi ký của một nhà báo báo Tuổi trẻ. Không biết nhiều về tác giả này nhưng vì cũng đọc báo Tuổi trẻ nên chắc chắn cũng đã đọc qua vài bài phóng sự của anh. Cứ tưởng họp báo giới thiệu sách thì sẽ tọa đàm theo kiểu 1 người đối mặt với nhiều người nhưng hóa ra chẳng phải. Thành phần tham gia toàn bạn bè thân thiết của anh, mình và Mặt trời gần như là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Như Mặt trời thì ít ra cũng đọc blog của anh thường xuyên, chứ mình thì... Dù vậy, sự đón tiếp dường như không có phân biệt và ra về với niềm vui trong lòng cùng 2 cuốn sách nóng hổi chữ ký tác giả trên tay. Lời quá cơ!
Giới thiệu quà tặng chút nhé:
Tuyển tập ký sự NGƯỜI ĐI TÌM BÓNG.
Tác giả: Binh Nguyên. Một nhà báo đã gắn bó hơn 20 năm với Tuổi trẻ và được biết đến không chỉ với những bài phóng sự mà còn nổi tiếng trong giới "phượt" với các chuyến chinh phục Phanxipang, Hymalaya, khám phá vùng đất Tam giác vàng,...
Nội dung:
- Thiếu Lâm Tự huyền thoại và sự thật
- Đường đến võ đài
- Dưới bóng Angkor
- Nam Phi – “Đen và trắng”
- Trân Châu Cảng – 65 năm sau
- Ghi chép trên nóc “nhà thế giới”
- Đường lên “Nữ nhi quốc”
- Người đi tìm bóng
Lời cuối entry này xin dành để cảm ơn Mặt trời một lần nữa cho một sáng nắng đẹp, ấm cúng, một cuốn sách hay và một bữa trưa ngon miệng cùng các câu chuyện chia sẻ.![]()








