My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thời kỳ tự do, tự tung tự tác đã đến (^O^)

Từ ngày hôm nay, khoảng thời gian tự do đã bắt đầu. Kế hoạch "Tết Bắc" của bố mẹ đã được xúc tiến, mở ra thời kỳ "hoàng kim" nhất trong khoảng 4 năm trở lại đây .

Vậy là từ ngày hôm nay có thể về nhà muộn muộn mà không hề cảm thấy áy náy gì hết; có thể thức khuya xem phim, online mà không hề sợ tiếng nhắc nhở nào cả; có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào muốn kể cả từ sáng sớm; vv..vv.. .

Tất nhiên sự tự do toàn phần chỉ diễn ra trong những khoảng cách quãng, nhưng mà thế cũng đủ sướng vui lắm rồi. Chỉ có điều phiền muộn chút xíu là phải chăm con mèo nhà dù đã cố gắng thuyết phục phụ huynh gửi đi và hơi ngại trò khóa/ mở cửa mỗi khi ra/ về.

Hơi tiếc vì mất toi 2 tuần này cho việc ôn thi, nếu không thì đúng là hết ý. Đúng là chẳng bao giờ được điều gì trọn vẹn cả.